Tại đường Phạm Hùng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku có một khu vườn mang tên “Vườn nhà Thóc” khiến những ai từng ghé thăm đều không khỏi ngỡ ngàng, thích thú. Ở đó có một không gian rực rỡ sắc hoa và chủ vườn là chị Võ Thị Hồng Hạnh với tình yêu đặc biệt với thiên nhiên, hoa cỏ. Không chỉ dừng lại với đam mê của bản thân, chị Võ Thị Hồng Hạnh đang góp sức tô thêm vẻ đẹp cho phố Núi.
Khu vườn của chị Hạnh rộng khoảng 5000m2. Gần như quanh năm, ngày nào trong vườn nhà chị cũng có rất nhiều loài hoa như hoa hồng, cúc họa mi, thạch thảo, oải hương thảo, thanh xà… đua nhau khoe sắc. Yêu hoa, chị đã sưu tầm các loại hoa từ khắp nơi trong và ngoài nước, trong đó có nhiều giống hoa từ châu Âu về trồng. Trước khi trồng bất kỳ loại cây nào trong vườn, chị Hạnh đều nghiên cứu, lựa chọn và so sánh kỹ lưỡng. Để có được vườn hoa rực rỡ sắc hương, chị Hạnh rất tâm huyết, nâng niu, chăm chút từng bông hoa. Với chị, trồng hoa cũng là cách để bản thân rèn luyện tính kiên nhẫn, tỉ mỉ và gửi gắm tình yêu của mình với thiên nhiên.
Chị Võ Thị Hồng Hạnh – Xã Biển Hồ, TP. Pleiku chia sẻ: “Xuất phát từ niềm đam mê hoa cỏ, bản thân tôi là một người rất yêu thích hoa, nên với mong muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân cùng muốn có 1 khu vườn cho riêng mình. Tôi cũng cố gắng sưu tầm những loại hoa vô cùng đa dạng và phong phú. Nhưng sau thời gian với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thì tôi cũng thanh lọc lại dần. Tôi thấy những loại hoa phù hợp thì mình tập trung”.
Kiên trì, bền bì, dù khó cũng không bỏ cuộc, qua những ngày cần mẫn mày mò chăm sóc, những đoá hoa rực rỡ đã bung nở trong vườn chính là món quà vô giá động viên tinh thần chị thêm gắn bó với vườn hoa. “Hữu xạ tự nhiên hương”, vườn hoa với vẻ đẹp dịu dàng, đầy quyến rũ dần dần được nhiều người biết đến, truyền tai nhau, rồi thường xuyên đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm.
Chị Ưng Thị Phương Tưởng – Phường Chi Lăng, TP. Pleiku nói: “Ở đây cảnh rất rất đẹp, phong phú nhiều cảnh để mọi người đến tham quan, check in”.
Chị Đỗ Nguyễn Bảo Chi – Huyện Đak Đoa cho biết: “Ở đây đầu tư rất nhiều hoa và các loại cây trước giờ mình ít thấy. Đến vườn hoa thấy rất bắt mắt. Tôi thấy loại hình như thế này rất hay, mình muốn Gia Lai mình càng phát triển loại hình như thế này để giới thiệu đến bạn bè mình khi đến Gia Lai”.

Không gian ngập tràn sắc màu, đẹp như một khu vườn cổ tích chính là thành quả của những nỗ lực suốt nhiều năm của chị Võ thị Hồng Hạnh. Từ sở thích trở thành đam mê. Và từ đam mê đã thôi thúc chị có thêm động lực để lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người. Khu vườn ngập tràn sắc hoa của chị được mở cửa để những người yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và sự bình yên đến để ghi lại những kỷ niệm. Và cũng từ đây đã mở ra một hướng đi đầy triển vọng trong việc phát triển mô hình vườn hoa kết hợp với du lịch trải nghiệm, góp phần phát triển du lịch của địa phương.
Chị Võ Thị Hồng Hạnh – Xã Biển Hồ, TP. Pleiku nói thêm: “Với mong muốn chia sẻ niềm đam mê được lan tỏa đến mọi người mình sẽ cố gắng tôn tạo khu vườn ngày càng đẹp hơn để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Mong muốn sẽ trở thành một điểm khi bạn bè, người quen đến với Pleiku sẽ dừng chân, ghé đến. Bởi vì cung đường từ Biển Hồ đến có thể kết hợp tham quan những thắng cảnh của Pleiku”.
Nhâm Dung, Phi Long