May mắn được gặp Bác Hồ kính yêu là niềm vinh dự và tự hào lớn lao đối với mỗi người Việt Nam. Với nhiều đồng chí là học sinh miền Nam từng học tập ở miền Bắc, đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng những kỷ niệm đẹp về những lần may mắn lần được gặp Bác luôn in đậm trong tâm thức, và là nguồn động viên lớn lao để không ngừng phấn đấu học tập, làm theo gương Bác. Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác(19/5/1890-19/5/2015), nhóm phóng viên Thời sự đã ghi lại câu chuyện về một số đồng chí là cựu học sinh miền Nam đã từng gặp Bác.
Ông Nay Nô trò chuyện cùng phóng viên.
Những lần bản thân may mắn được gặp Bác Hồ cách đây hơn 50 năm cho đến nay ông Nay Nô, nguyên cán bộ Sở Tư pháp Gia Lai vẫn còn nhớ như in. Cuối năm 1954, ông Nay Nô theo gia đình tập kết ra Bắc, trong khoảng thời gian học tập tại Trường Dân tộc Trung ương, ông Nay Nô may mắn nhiều lần được gặp Bác. Dáng hình, gương mặt là những lời ân cần động viên, căn dặn của Bác đối với các cháu học sinh trong mỗi lần gặp, ông Nay Nô không thể nào quên.
Nhớ về hồi ức ông Nay Nô-Cựu học sinh miền Nam kể lại: Tôi vinh dự nhiều lần được gặp Bác Hồ nhưng ấn tượng nhất là lần bản thân vinh dự được nhà trường chọn là học sinh tiêu biểu đi đón Tổng thống Xu-các-nô sang thăm Việt Nam. Trong lần đó bản thân vinh dự được gặp Bác trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Bác ngồi quây quần bên các cháu, động viên các cháu phải luôn nỗ lực phấn đấu, chăm ngoan học giỏi; thực hiện tốt những điều Bác đã dạy để sau này về phục vụ miền Nam.
Ông Đinh Uông kể về kỷ niệm vinh dự được gặp Bác Hồ.
Ông Đinh Uông-nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai là cựu học sinh miền Nam cũng nhiều lần vinh dự được gặp Bác Hồ. Là người dân tộc Hre, sinh năm 1947, tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, năm 1954 ông Đinh Uông là một trong 5 học sinh ở địa phương vinh dự được Đảng, Nhà nước lựa chọn ra học tập tại miền Bắc.
Trong khoảng thời gian đó, ông nhiều lần may mắn gặp Bác trực tiếp. Với ông Đinh Uông đó là niềm vinh dự, may mắn và hạnh phúc nhất đối với ông. Đặc biệt, có lần ông Đinh Uông được chọn tặng hoa cho Bác, được trực tiếp gặp Bác với cảm giác ấm áp, gần gũi, yêu thương khó tả. Ông luôn thực hiện những lời Bác dạy, với những thành tích xuất sắc trong thời gian học tập tại miền Bắc, ông được cử đi du học tại Cộng hòa dân chủ Đức, sau đó về phục phục vụ trong ngành xây dựng và có nhiều đóng góp xây dựng địa phương.
Trò chuyện với chúng tôi ông Đinh Uông- Nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai kể: Năm 1960 trong buổi lễ mít tinh tại Quảng trường Ba Đình để chào đón đoàn Chủ tịch Hungari sang thăm Việt Nam, tôi được cử tặng hoa cho Bác trong buổi hôm đó. Thật ngạc nhiên, Bác không nhận hoa của những người chạy tới trước nhưng đến lượt tôi tặng, Bác nhận. Sau này tôi hiểu được rằng Bác có sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Kỷ niệm vinh dự được gặp Bác tôi không thể nào quên…
Kỷ niệm về những lần vinh dự được gặp Bác với những tình cảm đặc biệt luôn đi suốt cuộc đời của những đồng chí là cựu học sinh miền Nam- những “hạt giống đỏ” được ươm mầm trên đất Bắc.
Không chỉ các thế hệ học sinh miền Nam mà sinh thời, Bác luôn dành sự quan tâm và những tình cảm đặc biệt đối với miền Nam ruột thịt- “miền Nam luôn trong trái tim Người”./.
Hà Đức-R’Piên