Già Yơp – “Cánh chim đầu đàn” ở làng Đe Hrel

Cập nhật 20/1/2023, 06:01:43

Đến với làng Đe Hrel (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) những ngày đầu Xuân mới, chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay đáng mừng với một cuộc sống ấm no, đủ đầy. Đồng bào Bahnar nơi đây đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên trong cuộc sống. Sự đổi thay ấy có phần đóng góp không nhỏ của già Yơp – người được ví như “cánh chim đầu đàn” ở làng Đe Hrel.

Nhìn cơ ngơi của vợ chồng trẻ Suik không ai nghĩ cách đây vài năm gia đình anh  thuộc diện hộ nghèo. Lấy nhau ra ở riêng bố mẹ chỉ chia vài sào đất làm không đủ ăn. Song được già Yơp tuyên truyền, vận động, vợ chồng anh đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi của Nhà nước để mua máy móc, phân bón chăm sóc cà phê, lúa nước và mua thêm dê để chăn nuôi. Chăm chỉ làm ăn, tích góp mua thêm đất để làm cà phê, rồi đàn dê cũng phát triển, mỗi năm bán 4 đến 5 con thương phẩm và trong đàn vẫn còn hơn 10 con; từ đó cuôc sống của gia đình anh Suik đã dần ổn định hơn.

Anh Suik, Làng Đe Hrel, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang chia sẻ: “Trước đây năm 2018 ra ở riêng rất là khó khăn. Nhờ già Yơp vận động vay vốn ưu đãi của Nhà nước mua con dê, mua phân bón chăm sóc cây cà phê nên giờ gia đình cũng đỡ hơn nhiều, có điều kiện nuôi con cái ăn học”.

20 năm làm Trưởng ban công tác Mặt trận làng, già Yơp luôn tâm niệm muốn nói cho bà con nghe, bà con tin và làm theo thì già làng như mình phải đi đầu, làm trước. Nghĩ là làm, dù nay đã gần 70 tuổi nhưng 2 vợ chồng ông vẫn chăm lo phát triển kinh tế với chăn nuôi 3 con bò, 1 đàn dê và 5 sào cà phê cùng 3 sào lúa nước, thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm.

Noi theo già Yơp, bà con trong làng Đe Hrel ai cũng tin và nghe theo ông. Và từ đó, với uy tín và sự quy tụ của già Yơp, bà con trong làng luôn đoàn kết, cùng giúp nhau thi đua làm ăn, phát triển kinh tế. Với 90 hộ, 100% là đồng bào Bahnar, chủ yếu là làm nông nghiệp nên bà con đã kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt; rồi mạnh dạn vay vốn để đầu tư chăm sóc, mua máy móc thay sức người nên đã nâng cao năng suất cây trồng. Vào mùa thu hoạch lúa, cà phê đều phơi chật kín sân của các hộ dân trong làng.

Ông Thê, Làng Đe Hrel, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang nhận xét: “Trong làng đây già Yơp tuyên truyền bà con cùng làm ăn, như làm lúa, làm cà phê. Trước đây gia đình mình khổ lắm, không có cái gì hết, phải đi làm thuê rồi mình vay vốn ngân hàng để chăm sóc cà phê, trồng lúa nước rồi dần dần cũng ổn định có tiền nuôi vợ con”.

Dù đời sống của bà con trong làng đã có nhiều đổi thay đáng mừng, song già Yơp vẫn luôn đau đáu là làm sao để bà con Bahnar mình phải có cuộc sống ngày càng ấm no hơn, hạnh phúc hơn.

Già làng Yơp, Làng Đe Hrel, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang nói: “Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình; rồi cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo thì tôi phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động cho bà con hiểu được, nắm được một số chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền cho người dân nắm bắt được, nhất là hộ nghèo. Và hiện nay chúng tôi quan tâm nhất là hộ nghèo phải tiếp cận với nguồn vốn chính sách xã hội để đầu tư phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo. Hiện nay làng chúng tôi cũng đã được rồi nhưng vẫn chưa như mong muốn vì trình độ dân trí còn thấp nên chúng tôi sẽ từng bước tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, cách làm ăn là phải dám nghĩ, dám làm để mà thoát được cái nghèo”.

Bà Đỗ Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang cho biết: “Bok Yơp là một già làng, một người có uy tín, hơn 20 năm nay bok làm Trưởng Ban công tác Mặt trận. Bok phát huy rất là tốt vai trò tuyên truyền, vận động đối với bà con trong làng đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt là trong thực hiện Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm; có rất nhiều hộ được bok tuyên truyền, vận động đến nay đã thay đổi nếp nghĩ cách làm, mạnh dạn vay vốn của Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi; đến nay đời sống của bà con trong làng đến nay đã cơ bản ổn định, cuộc sống được nâng lên rõ rệt. Năm 2022, bok được mặt trận các cấp xét và được ra Trung ương nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.

Những con đường nội làng đã được trải bằng bê tông; những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp; tường rào xây dựng thẳng tắp và được tô điểm bằng những dàn hoa giấy đua nhau khoe sắc trong tiết trời đầu Xuân. Những đổi thay về bộ mặt nông thôn, mà quan trọng nhất là những thay đổi trong tư duy, nhận thức của bà con làng Đe Hrel có phần đóng góp to lớn của già Yơp./.

 Đức Hải,  R’Piên

Trả lời