Mới đây, một tai nạn bất ngờ ập đến trong lúc đi cảo giếng đã khiến anh Đỗ Trọng Trung tạm trú ở thôn 6, xã Trà Đa, TP.Pleiku tử vong. Là trụ cột chính trong gia đình, cái chết của anh Trung khiến cho hoàn cảnh gia đình anh vốn đã khó khăn nay lại càng thêm chồng chất khó khăn, nhất là khi 3 đứa trẻ thơ dại đang tuổi ăn tuổi học không biết sẽ như thế nào trong cuộc sống ở những tháng ngày sắp tới.

Đã hơn nửa tháng sau cái chết của chồng vào ngày 20/4/2015 nhưng chị Vũ Thị Nõn (tên thường gọi là Phương), hiện đang tạm trú tại thôn 6, xã Trà Đa, TP.Pleiku – vợ của nạn nhân Đỗ Trọng Trung vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc đau lòng xảy ra với chồng. Chị không ngờ rằng cái ngày hai vợ chồng đi làm chung ấy lại là ngày định mệnh mà anh bỏ 4 mẹ con chị ra đi mãi mãi.

Chị Vũ Thị Nõn tâm sự: Hai vợ chồng đi làm, anh ở dưới đào còn mình ở trên bấm tời. Lúc ở trên kêu thả tời thì mình thả thùng xuống nhưng chồng cầm rồi kêu á lên một tiếng là mình rút điện vứt hết luôn; hỏi xuống thì ba nó cũng có nói lên nhưng sau đó ảnh ngồi thở rồi sau đó hỏi xuống thì không thấy trả lời nữa và ảnh úp mặt xuống đất luôn, sau đó nước lên lần lên lần, ngạt rồi ảnh chết luôn.
Vợ mất chồng, con mất cha, giờ đây mọi việc trong gia đình với 3 đứa con nhỏ (trong đó đứa lớn nhất đang học lớp 2 và đứa nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi) đều do một tay chị Phương lo liệu. Cảnh nhà vắng bóng đàn ông, và nhìn những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên đùa giỡn, không ai không khỏi chạnh lòng bởi không biết rồi đây cuộc sống của những đứa trẻ kém may mắn này sẽ ra sao khi chúng biết rằng mình không còn cha và mãi mãi thiếu vắng bóng cha trong cuộc đời này.
Chị Vũ Thị Nõn (vợ nạn nhân Trung) tiếp tục câu chuyện: Có ba nó thì ba nó lo, rồi mình cũng lo nữa; nhưng giờ ba nó mất rồi thì mấy mẹ con khổ.

Trong nỗi buồn mẹ nạn nhân Trung chia sẻ: Cuộc sống của con mình nó ngắn ngủi rồi, còn con dâu, rồi cháu với bác đây không biết đời sống làm sao. Cứ nghĩ từ hôm đó đến nay là không chịu nổi.
Được biết, gia đình anh Trung và chị Phương chuyển đến xã Trà Đa thuê nhà sinh sống vào năm 2013. Trước khi mất, anh Trung là thợ đào và cảo giếng, rồi làm thuê làm mướn với thu thập khoảng 170.000-180.000 đồng/ngày; còn chị Phương thì đi phụ hồ vào ban ngày và rửa ly thuê cho quán cà phê vào buổi tối để lo cho 3 đứa con đang còn nhỏ. Tuy nhiên, vì chỉ tạm trú tại địa phương nên những chế độ chính sách hỗ trợ không có; vì vậy mà sau cái chết của chồng, cuộc sống của 4 mẹ con chị Phương hiện đang rất khó khăn.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn-Chủ tịch Hội CTĐ xã Trà Đa, TP.Pleiku cho biết: Bước đầu hội chữ thập đỏ xã cũng đã hỗ trợ 1 suất quà 400 ngàn đồng để gia đình đỡ khó khăn. Về lâu dài, nếu cô Nõn có hộ khẩu tại địa phương thì trách nhiệm của địa phương sẽ làm các thủ tục về chính sách xã hội tạo điều kiện cho cô có cuộc sống ổn định. Còn trước mắt tình hình hiện nay, gia đình rất khó khăn, không đất, không nhà cửa và vẫn ở nhà tạm; chúng tôi thấy rằng trách nhiệm của xã cũng không thể nào giúp hết được nên cũng kêu gọi các nhà hảo tâm có điều kiện giúp gia đình vượt qua khó khăn này.

Những đứa trẻ bất hạnh này rồi sẽ lớn lên và cũng sẽ hiểu được những thiệt thòi, mất mát của chúng so với những bạn bè cùng trang lứa khác. Hiện tại, để giúp gia đình chị Phương vượt qua giai đoạn khó khăn này cũng như 3 số phận trẻ thơ kém may mắn có thể tiếp tục được đến trường, rất cần sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng xã hội ./.
Mỹ Tiến-Minh Trí