“Nếu có ai hỏi tôi rằng, tôi có tiếc tuổi trẻ của mình qua đi ở nơi rừng núi sâu xa này không? Thì tôi sẽ trả lời rằng, chỉ cần mình cống hiến và cố gắng hết khả năng, thì dù làm việc ở nơi nào, thanh xuân của mình cũng là đẹp nhất”. Thưa quý vị và các bạn, đó là những chia sẻ của cô giáo trẻ Trần Thị Kim Hòa, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám, ngôi trường đóng chân ở xã vùng sâu Krong, huyện Kbang. Hơn 10 năm qua, bằng tình yêu và trách nhiệm, bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô đã dành trọn tâm huyết của mình để gắn bó, sẻ chia và thấu hiểu với các thế hệ học trò nơi đây.
Mỗi buổi học với cô giáo trẻ Trần Thị Kim Hòa luôn đầy ắp sự thú vị và lôi cuốn với học sinh lớp 1A, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang. Cách đây 10 năm, thời điểm khi cô giáo Hòa mới về trường nhận công tác, các em học sinh ở đây rất nhút nhát, thụ động và chưa thể đọc thông, viết thạo. Bằng tình yêu và trách nhiệm với nghề, cô giáo trẻ này đã dành nhiều thời gian để tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học sao cho phù hợp với học sinh người dân tộc thiểu số.
Cô giáo Trần Thị Kim Hòa – GVCN lớp 1A, Trường PT DTBT TH Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang xúc động kể: “Khi tôi mới về trường nhận công tác thì điều đầu tiên tôi ấn tượng nhất là các em học sinh còn rất khó khăn, quần áo thì được 1 bộ mặt cả tuần, đồ dùng học tập cũng không có luôn nên tôi rất là thương. Lâu ngày gắn bó với các em, hàng ngày tôi đã nỗ lực tìm mọi cách để dạy cho các em có kiến thức để sau này bớt khổ”.
Công tác ở một trường mà gần 100% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, nỗi lo lớn nhất của mỗi giáo viên là các em học sinh thường nghỉ học vì phải theo bố mẹ đi rẫy, thậm chí nhiều trường hợp là các em còn do “sợ” đi học. Với cô giáo Hòa cũng không là ngoại lệ. Thế nên, thường thì một tuần vài ba buổi, cô phải lặn lội đến các thôn, làng để “bắt” học sinh về trường học. Theo cô, ở xã vùng sâu này, mỗi lần vận động học sinh lớp 1 ra lớp thành công đòi hỏi phải nỗ lực rất lớn, bởi đa phần các em thường ham chơi hơn ham học.

Cô giáo Trần Thị Kim Hòa – GVCN lớp 1A, Trường PT DTBT TH Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang nói thêm: “Mỗi lần chúng tôi đi vận động học sinh ra lớp thì chúng tôi không bao giờ đi tay không hết. Hôm thì xách theo vài gói mì tôm, hôm thì ít bộ quần áo để cho phụ huynh, cho các em nhỏ của các cháu, hôm thì mang báo kẹo. Nói chung là con nít mà, nên mình phải phỉnh các em, nói nhẹ nhàng thì các em mới chịu đi học”.
Chị Sai – Làng Vlar, xã Krong, huyện Kbang chia sẻ: “Mẹ bảo nó đi học mà nó không chịu đi. Khi cô Hòa tới nói thì nó mới chịu đi. Nếu cô không tới thì nó cũng không đi học đâu”.
Hiện tại, cô giáo Trần Thị Kim Hòa đã lập gia đình và có 2 người con. Con lớn năm nay học lớp 4, còn con út năm nay vào mẫu giáo. Con nhỏ, nên dù quãng đường từ nhà đến trường hơn 50 km nhưng cô Hoà vẫn cố gắng đi – về trong ngày. Có những hôm cô đành phải gửi con nhờ người thân chăm sóc để dành thời gian hoàn thiện những công việc còn dang dở tại trường. Trước những nỗ lực, cống hiến của bản thân, tháng 11/2021, cô Trần Thị Kim Hoà là giáo viên tiêu biểu duy nhất đại diện cho tỉnh Gia Lai tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.
Thầy giáo Hoàng Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường PT DTBT TH Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang bày tỏ: “Đó là một vinh dự rất lớn cho nhà trường, đồng thời là động lực để cô tiếp tục phấn đấu đạt được những kết quả tốt hơn trong những năm tiếp theo. Đây cũng là một tấm gương để các giáo viên khác trong trường nỗi lực phấn đấu”
Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của huyện Kbang đang từng bước được nâng cao. Con chữ đã được đưa đến những nơi sâu và xa nhất… Kết quả ấy chính là nỗ lực không mệt mỏi của biết bao thế hệ các thầy giáo, cô giáo, những người đã và vẫn đang miệt mài bám lớp, bám trường ở vùng sâu, vùng xa để gieo chữ cho bao thế hệ học trò. Và những giáo viên trẻ như cô giáo Trần Thị Kim Hòa chính là sự tiếp nối đầy trách nhiệm để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở những vùng khó của tỉnh Gia Lai./.
Phi Long – Quốc Linh