Không may mắn như các bạn cùng trang lứa, em Ksor Joch hiện là học sinh lớp 12B2, Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ đã sớm lìa xa vòng tay ấm áp, yêu thương của mẹ khi em mới 2 tuần tuổi. Thế nhưng, với sự yêu thương, đùm bọc, chở che của bà ngoại, dân làng và bạn bè, thầy cô…, 18 năm qua, em đã không ngừng nỗ lực vượt qua nghịch cảnh mồ côi, nghèo khó để theo học cái chữ với ước mơ sẽ có một ngày mai tươi sáng.

Sống với bà ngoại từ mới lọt lòng nhưng bà ngoại càng ngày càng già yếu, không có khả năng lao động và lại mắc bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc quên nên nhiều năm nay, gia đình em Ksor Joch là 1 trong những hộ nghèo ở làng Hrang, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ. Dù cuộc sống, sinh hoạt luôn thiếu trước hụt sau, bữa ăn hàng ngày chỉ tạm qua bữa, thậm chí là lúc đói, lúc no nhưng từ lúc bước vào cấp 3 đến giờ, hàng ngày em Joch vẫn chăm chỉ vượt gần 10 km để đến trường, đến lớp theo học cái chữ. Điều đáng khâm phục là trong khi không ít bạn cùng trang lứa bỏ học giữa chừng để bắt vợ bắt chồng theo phong tục tập quán của người dân địa phương hay bỏ học giữa chừng để kiếm tiền thì em Joch vẫn luôn vững tin và ấp ủ nhiều ước mơ, hy vọng từ việc học.
Em Ksor Joch – Lớp 12B2, Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ cho biết: “Nhiều bạn 15, 16 tuổi đua nhau lấy chồng, em thấy lấy chồng rất khổ. Tuổi trẻ mới lớn, tương lai còn nhiều nên em cứ nghĩ đến việc học trước vì tương lai dựa vào học, học mãi thì mình mới có tương lai được, lấy chồng sớm thì mãi ở 1 chỗ, không suy nghĩ rộng rãi được”.
Em Rơ Mah H’Thủy – Lớp 12B2, Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ nói: “Em học với bạn từ cấp 2 đến giờ, Joch nhà bạn khó khăn nhưng bạn vẫn kiên trì đi học đầy đủ. Bạn rất chăm chỉ, ngoài việc học bạn còn đi làm thêm kiếm tiền nuôi bà”.
Cũng nhờ việc đến lớp đến trường để ngày càng mở mang kiến thức, kỹ năng sống, em Doch có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày…. Ngoài tình yêu thương của bà ngoại, dân làng, bạn bè, 3 năm học quan, em còn nhận được nhiều sự đồng cảm, chia sẻ, động viên về tinh thần và hỗ trợ về vật chất của các thầy cô giáo Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ, qua đó giúp em vơi bớt những khó khăn, thiếu thốn và có thêm động lực để theo đuổi ước mơ trên con đường đèn sách… Để có tiền trang trải cho cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của 2 bà cháu, những buổi không đi học, em tranh thủ đi làm thuê làm mướn để có tiền… Những lúc rảnh em lại dành hết thời gian, tâm trí cho việc học và hy vọng sẽ có được kết quả như ý muốn ở năm học cuối cấp này.
Em Ksor Joch – Lớp 12B2, Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Được thầy cô quan tâm thì em thấy rất xúc động, cảm giác như người thân thứ 2 của em. Em thấy bớt đi thiếu thốn và bù lại những điều mà em thiếu thốn tình cảm gia đình và tình cảm bố mẹ em. Sau lớp 12 em cố gắng học có cái bằng nghề để em đi làm nuôi bà và có thu nhập lo cho bản thân em để đỡ phần nào”.
Cô giáo Huỳnh Thị Thúy Lâm – Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ cho biết: “Ban ngày 1 buổi đi học, 1 buổi em đi làm thêm, nhặt điều, đổ mủ cho người ta để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống của 2 bà cháu. Ở lớp em chăm ngoan, có ý thức trong học tập, tuy không phải là học sinh xuất sắc chỉ là học sinh trung bình và năm nào cũng lên lớp. Nếu có thể các mạnh thường quân có thể hỗ trợ phương tiện đi lại cho em là điều rất là tốt để em chủ động học tại trường và học trái buổi và học thêm và có thể hỗ trợ một phần chi phí để em đỡ đi làm thêm kiếm sống và tập trung cho năm học cuối cấp”.
Dù thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ và gia cảnh nghèo khó nhưng nhiều năm qua, em Ksor Doch vẫn luôn lạc quan và không ngừng nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để có thể tự lập, đỡ đần chăm sóc bà ngoại và theo đuổi ước mơ hoài bão trên con đường học vấn. Để con đường đến lớp đến trường của cô học trò nghèo vùng biên giới bớt đi những khó khăn rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, mạnh thường quân nhằm tạo động lực giúp em Ksor Joch thực hiện được những ước mơ, hoài bão bé nhỏ của mình và có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp trên con đường lập thân, lập nghiệp./.
Thiên Thanh, Ksor Tuối