Sau nhiều lần tổ chức Tuần lễ hoa Dã Quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya, người dân xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh đã biết phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để vừa làm nông vừa làm du lịch. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chính sự mộc mạc, dung dị của thắng cảnh và con người Chư Đang Ya mến khách đã khiến du khách gần xa thích thú, đắm say.
Vào những tháng đầu đông, khi dã quỳ đua nhau khoe sắc, nhuộm vàng cả ngọn núi lửa Chư Đang Ya hùng vĩ thì du khách mọi miền lại đổ về tham quan, trải nghiệm cảnh đẹp nơi đây. Mặc dù bận rộn với việc nương rẫy, nhưng khi đến mùa du lịch, anh HMưh, ở làng Xóa tranh thủ kiêm thêm vai trò hướng dẫn viên du lịch. Anh HMưh thường dẫn khách leo núi lửa Chư Đang Ya, ghé thăm nhà rông làng Ia Gri và mời khách nghỉ lại gia đình mình.
Anh HMưnh- làng Xóa, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh cho biết: “ “Gia đình tôi cũng làm cái nhà này để khách đi tham quan có thể lưu trú ở đây. Nếu khách lưu trú ở đây thì gia đình tôi sẽ phục vụ theo truyền thống người đồng bào của mình. Mình ăn như thế nào thì quý khách ăn như thế, lá mì, cà đắng, các món ăn đặc sản của người đồng bào…”
Những ngày sắp diễn ra Tuần lễ Hoa Dã Quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các chàng trai, cô gái làng Wet, xã Chư Đang Ya. Dù khóa học “Trình diễn cồng chiêng, múa xoang” do Trường Cao đẳng Gia Lai phối hợp với UBND xã tổ chức đã kết thúc, nhưng Đội cồng chiêng vẫn tích cực tập luyện thật đều, thật uyển chuyển để tham gia trình diễn vào đêm Khai mạc Tuần lễ Hoa Dã Quỳ sẽ được tổ chức vào ngày 11/111 sắp tới.
Em Na – Người dân làng Wet, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh nói: “Hi vọng khi khách du lịch đến hoa dã quỳ sẽ yêu mến những nét đẹp truyền thống của người Jrai, và tui em sẽ cố gắng hết sức, múa xoang thật đều để dẫn du khách đến đông hơn, nhiều hơn”.

Vừa làm nông vừa làm du lịch không chỉ góp phần bảo tồn thiên nhiên và bản sắc văn hóa, mà còn giải quyết vấn đề việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Xác định điều đó, thời gian qua, xã Chư Đang Ya đã phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai và các Trung tâm đào tạo nghề mở các khóa học đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực du lịch; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tạo môi trường thân thiện để thu hút du khách; duy trì nghề làm rượu cần, nấu cơm lam, gà nướng…
Đặc biệt, để du khách ấn tượng, yêu mến thắng cảnh và con người nơi đây, làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya cũng đã thành lập Đội cồng chiêng nam và Đội xoang nữ, thành lập Đội xe ôm để đưa du khách lên đỉnh núi Chư Đang Ya, tham quan nhà thờ H’Bâu, săn mây trên đỉnh Chư Nâm…
Ông Nguyễn Văn Nội – Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh cho biết: “Bà con đã biết tận dụng những lợi thế của mình, ví dụ như là các món ăn của người đồng bào dân tộc thiểu số bán cho du khách để phát triển thêm kinh tế . Bà con còn biểu diễn cồng chiêng phục vụ du khách và trồng các vườn hoa gắn với hoa dã quỳ và các view khác để du khách có chỗ chụp hình”.
Việc làm du lịch của bà con xã Chư Đang Ya gắn liền với mùa hoa dã quỳ. Tuy thời gian ngắn, chưa thường xuyên, nhưng hoạt động này từng bước thay đổi tư duy của người nông dân về kinh doanh du lịch. Do đó, một số người dân sống quanh chân núi lửa Chư Đang Ya vẫn đang tích cực bố trí các tiểu cảnh mới, xây dựng điểm dừng chân, giữ nguyên khu di tích và bản sắc văn hóa, chuẩn bị các dịch vụ để du khách trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của người dân nơi đây.
CTV Ngọc Thủy – Bùi Đại