Nghị lực vươn lên của những con người khuyết tật

Cập nhật 17/4/2015, 16:04:23

Khi người ta có một đôi chân mạnh khỏe để chạy nhảy thì sẽ không hiểu được hết khát khao của những người bị liệt. Rồi khi người ta có một đôi mắt sáng để ngắm nhìn những sự vật xung quanh thì làm sao hiểu hết những mong muốn một lần được nhìn thấy ánh sáng của những người khiếm thị. Mỗi người sống trên cuộc đời này đều có cho riêng mình một ước mơ, một hoài bão. Với những người có điều kiện sức khỏe, điều đó đôi khi cũng khó thực hiện nói gì đến những con người kém may mắn khi cơ thể họ không được vẹn toàn. Thế  nhưng vượt qua mặc cảm, những con người khiếm thị của cơ sở massage, xoa bóp cổ truyền Hừng Đông ở phường Diên Hồng (TP.Pleiku) mà chúng tôi muốn nói đến qua phóng sự sau đây sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tốt đẹp hơn về họ – những con người khuyết tật biết vượt qua khó khăn và mặc cảm, là tấm gương của ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống này.   

 

 

 

Cuộc đời không cho không bất kỳ ai điều gì và cũng sẽ không lấy đi bất cứ của ai thứ gì”. Câu nói này có lẽ đúng với Nguyễn Quang Đông – chủ của cơ sở massage, xoa bóp cổ truyền Hừng Đông ở phường Diên Hồng (TP.Pleiku). Mất đi đôi cửa sổ tâm hồn từ năm 16 tuổi, và đến nay đã 27 năm sống trong bóng tối nhưng với những gì làm được như ngày hôm nay, đó là kết quả cho tất cả nỗ lực, ý chí cùng những tháng ngày vất vả, cực nhọc đầy khó khăn để niềm vui và hạnh phúc đến với anh như cuộc sống hiện tại mà anh đang có.   

 

Anh Nguyễn Quang Đông-Chủ cơ sở massage, xoa bóp cổ truyền Hừng Đông – P.Diên Hồng – TP.Pleiku tâm sự: Nói chung khó khăn nhiều. Bước đầu thì cũng nhiều khó khăn bởi khi mở ra làm nghề thì phải thuê nhà, rồi tiền nhà, tiền hỗ trợ cho anh em cũng khó. Hồi đó mình đi bán chổi buổi sáng ở Gia Lai, Kon Tum để lấy tiền bù vô tiền nhà; đến khi lượng khách ổn định thì mình tập trung vào chữa bệnh là chính. Mình muốn mình không là gánh nặng của gia đình, của xã hội; mình muốn tự mình làm; tự mình vươn lên; tự mình sống được; tự mình tự lập được. Nói chung đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.

 

 

Anh Phạm Ngọc Thắng – P.Diên Hồng – TP.Pleiku chia sẻ: Qua tiếp xúc với các anh em khiếm thị làm ở cơ sở Hừng Đông này thì bản thân tôi thấy một cái gì đó rất là tình người. Cuộc sống rất có trách nhiệm với nhau, trong công việc làm ăn cũng như trong sinh hoạt cuộc sống.

 

Hiện tại cơ sở massage, xoa bóp cổ truyền Hừng Đông với 6 người làm đều là người khiếm thị, đến từ các tỉnh Quảng Trị, Kon Tum và Gia Lai. Cùng chung số phận kém may mắn nên tất cả đều cảm thông, yêu thương và sẻ chia cho nhau mọi điều trong cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua với các thành viên tại cơ sở này đối với họ đều là những ngày ý nghĩa và đáng sống; và họ luôn cố gắng sống, làm việc chỉ để muốn mình không trở thành người vô dụng, không phải là gánh nặng của gia đình và xã hội. Và có lẽ họ là người hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của một việc làm đối với người khuyết tật; để thấy họ là những người khuyết tật “tàn mà không phế”.

 

Em Vũ Văn Bình-Nhân viên cơ sở massage, xoa bóp cổ truyền Hừng Đông chia sẻ: Em không muốn làm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Em muốn bản thân em tự lập và hòa nhập với cộng đồng nên em chọn nghề này.

 

Em Huỳnh Hồ Hoàng Yến-Nhân viên cơ sở massage, xoa bóp cổ truyền Hừng Đông tâm sự: Khi mà bị như vậy thì mới đầu em cũng buồn lắm, nhưng khi tiếp xúc với những người đồng cảnh với mình thì cũng cảm thấy bình thường thôi; với lại cũng có nhiều người còn thiếu may mắn hơn mình. Giờ thì chưa biết sao nhưng em nghĩ cứ sống tốt như chính bản thân con người hiện tại của mình thôi.

 

Cuộc sống không phải bao giờ cũng như mong muốn bởi xung quanh chúng ta vẫn còn đó không ít những mảnh đời bất hạnh – và họ là những người khuyết tật. Thế nhưng cũng chính trong cuộc sống này vẫn còn có một điều quan trọng mà từ lâu hình như chúng ta đã dần quên lãng, đó là sự đồng cảm và ghi nhận nghị lực vươn lên của người khác; và chỉ cần chúng ta để ý một chút, biết lắng nghe một chút, thậm chí đôi lúc đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người khác thì sẽ có được những đồng cảm, sẻ chia.

 

Như cây xương rồng trên cát, dù trong điều kiện sống khắc nghiệt nhất vẫn mạnh mẽ vươn lên và nở hoa, những người khuyết tật nói chung và những người khiếm thị của cơ sở massage, xoa bóp cổ truyền Hừng Đông nói riêng đã và đang từng ngày vượt lên bóng tối, thắp sáng cho cuộc sống bằng chính nghị lực của mình. Họ đã và đang vượt lên bệnh tật, vượt lên cảnh ngộ khó khăn để tạo lập hạnh phúc, họ đã biến những điều không thể thành có thể, biến tuyệt vọng thành hy vọng để làm cho cuộc sống này mỗi ngày thêm tươi đẹp hơn ./. 

Mỹ Tiến-Xuân Huy

Trả lời