Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Gia Lai, hiện nay toàn tỉnh có trên 450.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, có gần 102.000 trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, phần lớn là người dân tộc thiểu số. Đồng thời có trên 22.500 trẻ em cần được hỗ trợ về các nhu cầu dinh dưỡng, hơn 57.000 em cần được hỗ trợ về đồ ấm và chăm sóc sức khỏe. Để hỗ trợ đối tượng trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn này, những năm qua, tỉnh Gia Lai ghi nhận sự chung tay của các cấp ngành và nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội để thực hiện thông điệp “không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

4 tuổi, lẽ ra ở độ tuổi này em Kpuih Côi, ở làng Thơ Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh phải được lớn lên trong vòng tay chở che, chăm sóc của bố mẹ. Thế nhưng, từ khi Kpuih Côi mới 2 tuổi, cả bố và mẹ đều qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Thiếu tình thương của cha, hơi ấm của mẹ, Kpuih Côi lớn lên trong chăm sóc của bà năm nay đã 60 tuổi. Giờ đây, cuộc sống của Côi như đang được viết tiếp những trang mới khi em có thêm những người mẹ đặc biệt.
Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do TW Hội LH Phụ nữ Việt nam phát động, Hội LHPN xã Chư Don đã nhận đỡ đầu em Kpuih Côi. Theo đó, cán bộ hội viên trong xã đã phân công nhau thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chăm sóc Kpuih Côi.
Bà Puih H Do – (Bà ngoại Kpuih Côi) Xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai nói: “Cảm ơn Hội LHPN xã đã quan tâm giúp đỡ, nhận nuôi để cháu có cuộc sống tốt hơn, để cùng bạn bè đi học.”
Hiện nay, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu, chăm sóc 209 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19 và trẻ mồ côi do các nguyên nhân khác. Bên cạnh đó, trong đầu năm học 2022 – 2023, đã có hơn 81.000 trẻ em, học sinh được nhận những phần quà thiết thực với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Cẩm – Chủ tịch hội LHPN thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết: “Hội LHPN chúng tôi đã lên kế hoạch xây dựng chương trình “Mẹ đỡ đầu” đối với các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, các cháu mồ côi cha do Covid hay cháu mồ côi cha hoặc mẹ trên địa bàn thị trấn để phần nào làm vơi bớt nỗi khó khăn vất vả của gia đình, có thêm nguồn đồng viên cho các cháu, tiếp tục học tập. Trong năm học mới 2022 – 2023 thì hội chúng tôi cũng đã đến thăm tặng quà, động viên giúp đỡ trong đợt tiếp bước cho em đến trường”.
“Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo và khuyết tật” là một trong 2 chương trình trọng điểm được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chú trọng triển khai trong toàn hệ thống Hội. Tại Gia Lai, từ khi phát động chương trình cho đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kết hợp với Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood đã trao hơn 2600 thùng sữa tươi và gần 700 lon sữa dinh dưỡng tới tay các em thiếu khi khó khăn với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng do Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ.
Em Siu Khuyên – Làng Tor Bang, xã Ia Bang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên em được uống sữa nay. Sữa rất ngon, em rất thích”.
Đối với nhiều trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai việc được uống một hộp sữa bột dinh dưỡng hay sữa tươi là việc hiếm hoi. Chính vì vậy, chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo và khuyết tật” là hoạt động thiết thực, hỗ trợ cho các em có thêm dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe và đề kháng để phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ.
Ông Nguyễn Chí Cẩn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực hiện chỉ đạo từ TW từ tháng 3 – 2022 được sự hỗ trợ, đồng hành của công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutriFood hỗ trợ sữa đến các em vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh cũng như các mái ấm trên đại bàn TP.Pleiku và tại các huyện. Do đó, hỗ trợ 1 phần dinh dưỡng cho các em, góp phần cũng các cấp các ngành chăm sóc, giáo dục các em”.
Những chương trình, đồng hành, giúp đỡ thiếu nhi còn thể hiện được tinh thần tương thân tương ái và luôn luôn đồng hành với cộng đồng của các cấp, các nghành, đơn vị, đoàn thể đến với những mầm non tương lai của đất nước.
Hy vọng rằng, sẽ có nhiều hơn nữa những món quà yêu thương, trân quý hỗ trợ học sinh. Tất cả vì mục tiêu “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”./.
Linh Chi, Phi Long, Minh Trung