Đêm nhạc “Kết nối yêu thương – Tiếp bước đến trường”

Cập nhật 21/9/2022, 07:09:52

200 diễn viên không chuyên – đa phần là học sinh, sinh viên đã góp phần tạo nên một đêm nhạc thiện nguyện nhiều cảm xúc vừa được tổ chức vào cuối tuần qua tại thành phố Pleiku. Và để tạo nên thành công cho chương trình ý nghĩa đó là nhờ sự kết nối giữa chính quyền, tổ chức đoàn thể và nhiều mạnh thường quân để cùng lan tỏa thông điệp “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”.

Nhà thiếu nhi thành phố Pleiku tối Chủ nhật vừa qua là điểm hẹn của rất nhiều học sinh và phụ huynh để về tham dự Chương trình “Kết nối yêu thương – Tiếp bước đến trường”. Hơn 800 chỗ ngồi trong hội trường không còn chỗ trống, Ban tổ chức gồm Câu lạc bộ Guitar “Thầy và trò”, Phòng GD – ĐT và Thành đoàn Pleiku đã phải bổ sung thêm cả trăm ghế phụ mới tương đối đáp ứng nhu cầu của khán giả quan tâm đến chương trình. Có lẽ đối với những người khởi phát ý tưởng cho chương trình, không còn niềm hạnh phúc nào hơn thế.

 Thầy giáo Ngô Văn Hòa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Guitar “Thầy và trò” thành phố Pleiku chia sẻ: “Đó là niềm vui, không ngờ như vậy, bởi vì khi đưa ra ý tưởng, phòng GD – ĐT, thành đoàn đều đồng ý và các nhà tài trợ đều đồng hành. Bởi vì công việc này rất lan tỏa/ Tới 7 đoàn nghệ thuật, 200 diễn viên và tập trung lực lượng đông đảo dàn dựng 6 tháng trời. Nhưng thành viên CLB đều rất tâm huyết, đồng lòng làm và cũng rất cảm ơn các nhà tài trợ đã cùng chung tay với CLB”.

Anh Nguyễn Văn Thạch, Giám đốc kinh doanh Công ty Kia – Mazda –Peugeot  Gia Lai nói: “Với chương trình này thì Công ty luôn muốn đồng hành, hỗ trợ cho các em học sinhcó điều kiện khó khăn phấn đấu vươn lên nhằm động viên kịp thời và tạo ra phong trào thi đua học tập trong toàn thành phố mình”.

Sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ, trong đó 2 nhà tài trợ chính là  VietinBank Gia Lai và Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa đã mang đến 80 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và 20 chiếc xe đạp để trao tận tay 100 em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố Pleiku ngay tại chương trình. Đặc biệt 2 em học sinh khối lớp 12 đạt thành tích thủ khoa các khối thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vừa qua, mỗi em được tặng học bổng 3 triệu đồng. Những phần quà đã mang đến niềm động viên rất lớn để giúp các em nhận ra sự nỗ lực cố gắng của bản thân luôn được ghi nhận, từ đó có thêm động lực cho năm học mới.

Em Võ Hoàng Bảo, Học sinh lớp 9/6 Trường THCS Nguyễn Du, Tp.Pleiku nói: “Học bổng  này sẽ giúp con trang trải 1 số chi phí trong học tập và hôm nay con được tham gia CT cùng các bạn con thấy rất vui vẻ và có thêm động lực để cố gắng trong học tập. Bên cạnh đó, chúng con cũng cảm nhận được sự quan tâm của các vị lãnh đạo và các bậc phụ huynh, con cảm ơn”.

 “Cách cho hơn của đem cho” – tâm niệm ấy thôi thúc các thành viên ban tổ chức lên ý tưởng và dàn dựng kỳ công để tạo nên một chương trình nghệ thuật hấp dẫn với đa dạng các tiết mục từ độc tấu, hòa tấu guitar, hát múa, dance sport, hip hop… Chương trình giúp những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận ra rằng hành trình nỗ lực của mình luôn có sự đồng hành và quan tâm của mọi người. Ở một khía cạnh khác, những em học sinh may mắn hơn cũng học được cách sẻ chia, quan tâm tới những người bạn đồng trang lứa. Và rồi tất cả các em– những người chủ tương lai của đất nước cùng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân phải nỗ lực hơn trong học tập.

Em Trần Diệp Phương, Học sinh lớp 12A2 Trường THPT Chi Lăng, Tp.Pleiku cho biết: “Đến với chương trình, em gửi đến 1 sáng tác của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn bài hát “Để gió cuốn đi” rất phù hợp với tinh thần của CT – một nghĩa cử chia sẻ cao đẹp, lan tỏa sự ấm áp và đùm bọc lẫn nhau giữa tất cả mọi người. Thông qua chương trình giúp cho các em HS vùng sâu vùng xa có cơ hội đến trường”.

Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào thời điểm đầu năm học mới là chương trình thiện nguyện ý nghĩa ngày càng thu hút được sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội. Mọi sự “cho đi” để mang lại giá trị cho cộng đồng đều cần được ghi nhận. Theo đó, sự trăn trở để việc “cho đi” thật trọn vẹn và lan tỏa theo cách của những người đã tạo nên Đêm nhạc “Kết nối yêu thương-Tiếp bước đến trường” này càng đáng được trân quý biết bao!

Hòa Giang – Minh Trung

Trả lời