Trên hành trình “lái đò”, bên cạnh việc “gieo mầm” trí thức cho biết bao thế hệ học sinh, nhiều thầy cô giáo còn trở thành những người truyền cảm hứng tuyệt vời, chắp cánh ước mơ cho các em vươn lên trong cuộc sống và học tập. Cô giáo Hoàng Diệu Loan, giáo viên đang giảng dạy bộ môn Ngữ văn tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện là một trong số đó.
Cuối tháng 9/2021 ở thôn Ia Ptau, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà của gia đình em Rmah H’Diệu và em Rmah Linh. Thời điểm đó, bố mẹ 2 em đi làm xa và cả hai không may bị nhiễm Covid -19. Khó khăn chồng chất khó khăn khi 2 chị em không còn nhà để ở, trong lúc dịch bệnh lại đang diễn biến phức tạp.
Biết được hoàn cảnh đó, với sự vào cuộc giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cô giáo Hoàng Diệu Loan đã nhanh chóng kết nối mạnh thường quân xây 1 căn nhà mới khang trang, rộng rãi, trị giá 140 triệu đồng trao tặng gia đình em Rmah H’Diệu. Món quà ý nghĩa này đã giúp gia đình em vượt qua cơn hoạn nạn. Giờ đây, bố mẹ 2 em đã yên tâm làm ăn, em Rmah H’Diệu và em Rmah Linh đã không còn phải lo lắng về chỗ ở, đồng thời có thêm điều kiện để học tập, sinh sống.
Em Rmah H’Diệu – Lớp 6, Trường THCS Trưng Vương, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện nói: “Em được xây nhà mới rất đẹp, em sẽ chăm chỉ học tập thật giỏi”.
Với mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 14 năm qua trên hành trình gieo chữ của mình, cô giáo Hoàng Diệu Loan luôn tìm cách vận động, kết nối các mạnh thường quân để cùng san sẻ yêu thương, tạo cơ hội để các em học sinh được tiếp tục đến trường. Ngoài hỗ trợ đồ dùng học tập, những suất học bổng hay các loại lương thực, thực phẩm, cô giáo Hoàng Diệu Loan còn tăng cường kết nối để xây nhà mới cho học sinh, xây các phòng học mới tại những ngôi trường ở vùng sâu vùng xa.
Thầy giáo Phan Công Đương – Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện cho biết: “Trong thời gian qua, phòng học của nhà trường xuống cấp trầm trọng, cụ thể 4 phòng học cũ, các em học sinh thì phải học dồn lớp lại thì nhà trường cũng phát đi lời kêu gọi, cũng rất may được cô Diệu Loan kết nối mạnh thường quân cùng với nhà trường xây dựng được 4 phòng học 2 tầng khang trang. Thì đây phải nói là món quà hết sức ý nghĩa đối với học sinh vùng khó khăn như ở đây”.
Sự tận tâm với hoạt động thiện nguyện của cô giáo Hoàng Diệu Loan đã nhận được sự đồng hành, tin tưởng của nhiều mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Không chỉ thực hiện hoạt động từ thiện tại huyện Phú Thiện – nơi mình đang công tác, cô giáo Hoàng Diệu Loan còn cùng với bạn bè tham gia chương trình từ thiện tại nhiều tỉnh, thành trong nước. Những việc làm của cô giáo Hoàng Diệu Loan đã góp phần lan tỏa tình yêu thương đến với cộng đồng, xã hội. Và sau những chuyến đi ý nghĩa thì niềm vui lớn nhất đối với người giáo viên này chính là nụ cười hạnh phúc của học sinh khi được học tập, ngày càng khôn lớn, trưởng thành.
Cô giáo Hoàng Diệu Loan – Giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Bản thân tôi thực tâm rất vui mừng rất hạnh phúc bởi vì tôi cũng giúp đỡ được khá nhiều em học sinh đã bỏ học nhưng các em lại quay trở lại trường khi có điều kiện, khi có sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân. Tôi cũng mong muốn các em sau này nỗ lực cố gắng học giỏi để có thể thay đổi số phận của mình ngay trên chính quê hương của mình”.
Và hành trình gieo yêu thương sẽ tiếp tục được lan tỏa bằng tấm lòng tốt, sự tận tâm của người giáo viên Hoàng Diệu Loan để có thêm những ước mơ được chắp cánh, bay cao, bay xa hơn nữa.
Thầy giáo Phan Công Đương – Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện cho biết: “Cô Diệu Loan là 1 người rất tích cực rất vì học sinh, hy sinh rất nhiều niềm vui cá nhân để mang lại niềm vui cho các cháu ở vùng sâu vùng xa để đem đến những món quà cho các cháu. Tôi thấy cô Diệu Loan rất đáng trân trọng trong công tác thiện nguyện có tấm lòng sẽ chia với mọi người”.
Em Trần Diệu Thư – Học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản, huyện Phú Thiện nói: “Em cảm nhận quý trọng cô biết hoàn cảnh khó khăn đã hỗ trợ các em, em sẽ cố gắng học tập”.
Bà Phạm Thị Nga – TDP 5, TT Phú Thiện, huyện Phú Thiện tâm sự: “Trước đây cháu lớn là Hoàng Văn Đức được cô Loan dìu dắt ăn học, giờ cháu cũng trưởng thành giờ nó cũng đi làm công ty, còn cháu bé Hoàng Văn Kiên cũng được giúp đỡ tôi rất cảm ơn/ Tôi cảm ơn cô Loan biết ơn sự cố gắng và nhiệt tình của cô biết bao giờ cho hết được vì cô dìu dắt các cháu để chúng ăn học cho bằng chúng bằng bạn”.
Thanh Vui, Phi Long