Với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống quanh năm lại luôn gắn liền với bệnh viện thì điều có thể giúp họ vươt qua hoàn cảnh chính là sự gắn kết, đùm bọc lẫn nhau. Tình người ấm áp không chỉ giữa những người đồng cảnh ngộ mà còn từ chính sự đồng hành, sẻ chia của các bác sỹ giúp họ có thêm niềm tin, động lực để vượt qua bệnh tật.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 300 bệnh nhân chạy thận nội trú. Chạy thận liên tục khiến nhiều bệnh nhân rơi vào cảnh nghèo khổ, thậm chí là suy kiệt mọi mặt.
Thấu hiểu hoàn cảnh của nhiều bệnh nhân nghèo suy thận mãn tính điều trị tốn kém, không có chỗ ăn nghỉ, bác sỹ Nguyễn Công Huấn – Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đề xuất ý tưởng cải tạo lại khu bếp cũ bỏ không để làm bếp ăn phục vụ bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo, đồng thời làm nơi nghỉ ngơi cho bệnh nhân và người nhà. Đề xuất của bác sỹ Huấn đã được Ban Giám đốc Bệnh viện ủng hộ và khu bếp ăn cũ đã nhanh chóng được sửa chữa lại sạch sẽ, trước mắt đảm bảo phục vụ bữa ăn hàng ngày cho 50 bệnh nhân suy thận.
BS Nguyễn Công Huấn – Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Sàng lọc người chạy thận nghèo ở đây khoảng 120, giờ khả năng của tôi chỉ giúp được 50 người quá nghèo không có khả năng không có tiền ăn uống. Mới chỉ tạm thời phục vụ bữa cơm trưa, tối, sáng có cháo gói mì tôm, trứng cố gắng giúp cho bà con. Hiện nay tôi có ý định kê thêm 20 giường ở đây phục vụ bệnh nhân chạy thận và thân nhân bệnh nhân đang chăm nuôi ở khoa bệnh nặng có nơi nghỉ ngơi, tránh mưa gió”.
1 tuần chạy thận 2-3 lần, đa phần bệnh nhân nhà ở xa nên họ ở lại bệnh viện. Có những hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo, có người không có chỗ ở, không có tiền thuê trọ phải ngủ ngoài hành lang bệnh viện. Nay khu vực này được cải tạo lại, giúp họ có được chỗ nghỉ ngơi không phải lo mưa nắng và có được bữa cơm nóng mỗi ngày.
Chị Ksor Hri – Huyện Phú Thiện nói: “Nhà mình ở Phú Thiện, chạy thận 3-4 năm nay. Ở đây chạy 1 tuần 3 lần lâu lâu về thăm nhà 1 bữa. Nhà khó khăn lắm không có cái gì. Hai chị em bị hết. Lên đây bác sỹ lo cho ăn uống, cũng yên tâm, cảm ơn bác sỹ hỗ trợ cho ăn uống đầy đủ”.
Ông Đoàn Hợp – Huyện Kông Chro cho biết: “Vào viện 3 tháng rồi, nằm ở chỗ chống độc che tạm ở. Nắng thì tạm được, mưa lại phải chạy vào trong chỗ chạy thận nằm. Bữa nay thấy bệnh viện làm chỗ này chuyển xuống đây cho khỏe. Ở đây bệnh tình hơi thuyên giảm, các cô phục vụ ở đây rất tốt, các bác sỹ cũng thế”.
Để có những bữa cơm nóng dành cho bệnh nhân nghèo còn có sự đồng hành của 2 tình nguyện viên cũng chính là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Bà Nguyễn Thị Dung ở huyện Đak Đoa bị ung thư đại tràng điều trị ở bệnh viện được 2 tháng cũng tình nguyện tham gia phục vụ ở bếp ăn này.
Bà Nguyễn Thị Dung – Huyện Đak Đoa cũng nói: “Vô đây nằm điều trị nhờ bác sỹ tận tình giúp đỡ, giờ thấy cũng đỡ đỡ, nghe bác sĩ Huấn nói giúp bếp ăn tình thương nên cũng tham gia cùng. Người ta chạy thận người ta còn khổ, đau đớn hơn mình, mình lúc tuần đầu vô thuốc khổ lắm nhưng bây giờ cũng đỡ đỡ xuống giúp bác phụ nhặt rau, nấu cơm”.
Sẻ chia cùng bệnh nhân nghèo, làm điểm tựa tinh thần để người bệnh vững tâm điều trị, mong rằng sẽ có thêm sự đồng hành của các mạnh thường quân để bữa ăn được lan tỏa hơn, phục vụ cho nhiều bệnh nhân nghèo hơn./.
Kim Châu, Ksor Tuối