Đã qua rồi những tháng ngày du canh du cư, cuộc sống bấp bênh do thiếu đất sản xuất… đời sống của 92 hộ dân Bana với 424 nhân khẩu làng Groi, thị trấn Kbang, huyện Kbang đang từng ngày khởi sắc với những gam màu tươi mới. Để có được kết quả ấy, ngoài sự nỗ lực vươn lên của chính người dân bản địa còn có sự đầu tư, giúp đỡ rất lớn của tỉnh, huyện khi triển khai nhiều giải pháp để không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống cho người dân…
Những ngày này, trên khắp các rẫy mỳ….nương ngô….bà con Bana làng Groi đang tất bật với công việc thu hoạch vụ mùa đầu tiên trên vùng đất mới khi được tỉnh Gia Lai và huyện Kbang cấp hơn 100ha đất sản xuất vào năm 2014…. Dù còn nhiều khó khăn, song với sự cần cù chịu khó, những hạt bắp, củ mỳ thu hoạch trong dịp này đã mang lại niềm vui rất lớn giúp người dân làng Groi ổn định, vươn lên trong cuộc sống….
Làng Groi giờ đây đang từng ngày đổi khác với những căn nhà xây kiên cố…. tình làng nghĩa xóm khăng khít bền chặt…., đời sống ngày một nâng cao… Đặc biệt để định hướng cho bà con phát triển kinh tế, thời gian qua, sau khi được nhận tiền hỗ trợ đền bù đất sản xuất thu hồi để xây dựng công trình thủy điện An Khê – Ka Nát, chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân không tiêu xài phung phí, giành dụm để có vốn làm ăn sau này….
Ông Lương Văn Thuân-Bí thư Chi bộ làng Groi, Thị trấn Kbang, huyện Kbang cho biết: Vừa qua, thủy điện An Khê – Ka Nát có hỗ trợ tiền đền bù hơn 6 tỷ đồng đất thu hồi của bà con dân làng, chúng tôi đã vận động bà con gửi ngân hàng để sau này có vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Cá biệt có hộ gửi hơn 1 tỷ đồng, còn những hộ khác thì vài trăm triệu…
Qua trao đổi Ông Nguyễn Đăng Chung-Chủ tịch UBND thị trấn Kbang, huyện Kbang nói: Trong kế hoạch của thị trấn thì năm 2015 này chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển giao KHKT để giúp người dân phát triển sản xuất, nhất là các cây trồng năng suất sao sau khi được tỉnh cấp đất sản xuất cho người dân. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ tiến hành xây dựng và làm mới đường bê tông nội làng để bà con thuận tiện trong quá trình đi lại…
Khi mà cái đói cái nghèo đã lùi xa, đồng bào Bana tại làng Groi còn đặc biệt quan tâm chăm lo để con em được đến trường học cái chữ…. Điều đáng ghi nhận cho đến thời điểm này, 93 em từ lớp 1 đến lớp 6 thường xuyên đến lớp học, việc duy trì sĩ số học sinh ổn định, không còn tình trạng học sinh bỏ học theo cha mẹ đi làm nương rẫy như trước.
Cô Phan Thị Lý-GV Điểm trường học làng Groi, thị trấn Kbang, huyện Kbang tâm sự: Các gia đình trong làng rất quan tâm, vận động con em đi học đầy đủ. Từ khi chúng tôi về đây công tác thì cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương chú trọng đến công tác dân vận để người dân hiểu được việc phải cho con em đi học, xóa mù chữ…. Đến nay việc duy trì sĩ số học sinh luôn đạt 100%…
Làng Groi đang từng ngày khoác lên mình màu áo mới của sự đổi thay… Niềm tin với Đảng, Bác Hồ cộng với sự tiếp tục quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương các cấp sẽ là động lực thúc đẩy, giúp người dân Bana nơi đây có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc…./.
Đoàn Bình-Thanh Sáng-Đặng Trà