Khắc phục những khó khăn do điều kiện khí hậu, đất đai khô cằn, sỏi đá; gia đình nông dân Triệu Văn Hòa (làng Kdâu, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) đã trồng thành công giống dứa mật mang lại thu nhập cao hơn so với một số cây trồng khác.
Đường lên khu sản xuất của gia đình anh Triệu Văn Hòa và chị Trần Thị Bích có độ dốc cao, rất nhiều sỏi đá. Trên diện tích hơn 1 ha này, trước đây chỉ trồng được bạch đàn, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Anh Hòa rất trăn trở để tìm hướng chuyển đổi cây trồng trên mảnh đất này, bởi đây chính là “vốn liếng” mà bố mẹ để lại cho anh lập nghiệp, nuôi sống gia đình. Sau một thời gian tìm tòi, học hỏi, tháng 6/2020 gia đình anh Hòa quyết định đưa khoảng 10.000 cây giống dứa mật không gai từ Đăk Lăk về trồng thử nghiệm trên diện tích gần 4 sào đất dốc, sỏi đá.
Anh Triệu Văn Hòa , Làng Kdâu, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang nói: “Tìm hiểu được giống dứa này chịu hạn nên gia đình tôi cũng quyết định đầu tư trồng thử nghiệm. Ban đầu cũng hơi lo vì đất xấu quá. Sau 18 tháng thì tôi thu hoạch được khoảng 1.000 trái. Thấy hiệu quả kinh tế cũng được so với bạch đàn”.
Quá trình canh tác vườn dứa gặp không ít khó khăn; vì việc làm đất, xuống giống phải dùng sức người là chính và phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời. Vì vậy chi phí đầu tư sản xuất khá cao. Để tiết kiệm chi phí, vợ chồng anh tận dụng sức lao động, tự làm tất cả các khâu.
Chị Trần Thị Bích, Làng Kdâu, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang cho biết: “ Khoảng cách của cây là 80×80. Khi trồng ta phải dùng cuốc cuốc hố, rồi tự tay trồng xuống đất và vun chặt để cây không bị đổ, nghiêng. Trong thời gian trồng ta phải làm cỏ sạch sẽ. Nếu dứa to hơn 1 chút nếu đất không bị sỏi đá thì ta có thể dùng máy phát nhưng hiện tại đất sỏi đá nhiều nên phải dùng cuốc để cuốc cỏ. Theo đánh giá của mọi người thì trái ăn ngon, chất lượng, không thuốc thang. Nói chung bước đầu tiên thì thấy cũng hào hứng, phấn khởi để mình có động lực tiếp tục phát triển, đầu tư mở rộng diện tích thêm”.
Sau 18 tháng trồng, chăm sóc, đến nay vườn dứa mật của gia đình anh Hòa đã cho thu hoạch được 2 đợt, mỗi đợt thu về 10 đến 15 triệu đồng. Khoảng 1 tháng nữa vườn dứa của gia đình anh sẽ cho thu hoạch đợt 3 với khoảng 5.000 quả. Nếu việc xuất bán thuận lợi thì đợt thu hoạch dứa sắp tới này gia đình chị sẽ thu hồi đủ vốn và có lời. Để tìm đầu ra cho quả dứa, gia đình anh Hòa đã đến các khu chợ để giới thiệu, tìm thương lái thu mua và quảng cáo thông qua mạng xã hội.
Ông Trịnh Xuân Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang cho biết: “Đối với cây dứa mật, Hội Nông dân xã nhận thấy phù hợp với địa hình đất đồi và cây dứa này chịu hạn. đối với Hội Nông dân xã đã nhận thấy được mô hình của anh Triệu Văn Hòa thì từ nguồn quỹ hội cơ sở, Hội Nông dân xã chúng tôi dành 30 triệu cho hộ anh Triệu Văn Hòa vay để mở rộng diện tích canh tác. Mong rằng có sự quan tâm của các cấp để cây dứa được nhân rộng cũng như tìm được đầu ra cho cây dứa”.
Hiện nay, bên cạnh việc chăm sóc vườn dứa mật, gia đình anh Hòa cũng chuẩn bị mở rộng thêm 3 sào dứa mới. Việc cải tạo đất, đầu tư phân bón và kỹ thuật cũng sẽ được chú trọng nhiều hơn.
Trên mảnh đất cằn cỗi, đầy sỏi đá, với bàn tay chăm sóc của người nông dân, từng khóm dứa phát triển tươi tốt, lên mang theo niềm tin về một tương lai không xa gia đình Hòa sẽ vươn lên thoát nghèo./.
CTV Hà Duyệt