Gần 2 năm nay, đều đặn vào sáng thứ hai và thứ 5 hàng tuần, chị Hà Thị Thanh Việt-thủ thư Trường Tiểu học Hra số 1 (xã Hra, huyện Mang Yang) mang “bữa ăn sáng” đến với các em học sinh tiểu học trên địa bàn xã Hra, huyện Mang Yang.
Năm học 2020-2021, “nồi cháo yêu thương” của chị Việt được thực hiện luân phiên tại các điểm trường thuộc Trường Tiểu học Hra số 1. Bắt đầu từ năm học 2021-2022, chị Việt phát thêm cho các em học sinh Trường Tiểu học Hra số 2. Đến nay, chị đã phát hơn 4.000 suất cháo tình thương đến các em học sinh . Những bát cháo không chỉ giúp làm ấm bụng mà còn “níu chân” các em đến trường.
Khi có ý tưởng nấu những bữa sáng cho các em học sinh vùng khó, chị Việt nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ gia đình. Ban đầu, chị Việt tự bỏ tiền để mua nguyên liệu. Bữa sáng có khi là xôi, cháo hay bánh mì. Hôm nào có ý định sẽ nấu cháo cho các em, chị Việt dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị. Biết được việc làm đầy nhân văn của cô thủ thư, nhiều mạnh thường quân đã liên hệ để hỗ trợ gạo, tiền giúp cô duy trì bữa ăn cho các em.
Chị Hà Thị Thanh Việt, xã Hra, huyện Mang Yang cho biết: “Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hra, ở đây đa phần là người đồng bào. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh và người dân ở địa bàn. Trong đầu cũng suy nghĩ là muốn làm 1 điều gì đó cho các em và người dân ở địa phương mình. Sau đó mình về cũng tâm sự với chồng và kể về hoàn cảnh các em và người dân. Mình mới suy nghĩ mình sẽ nấu những bữa ăn sáng cho các trường”.
Hiện nay, với khả năng tài chính của chị cũng như đóng góp của các mạnh thường quân mới chỉ đủ duy trì nồi cháo 2 lần/tuần và xoay vòng cho tất cả các điểm trường trong xã Hra. Có những điểm trường phải từ 2 đến 3 tuần chị Việt mới có thể quay lại. Vì vậy, mong muốn hiện tại của chị là có thêm kinh phí để phát cháo cho các em vào tất cả các ngày trong tuần.
Cô giáo Nguyễn Thị Cầu , Giáo viên tại điểm trường làng Đê Kon, xã Hra, huyện Mang Yang cho biết: “Mỗi lần cô Việt lên các em rất vui vì các em có bữa ăn tươm tất hơn, khác với bữa ăn hàng ngày của các em, các em thì chỉ ăn cơm thôi, nhưng cô Việt có hôm đưa bánh mì, hôm cháo, hôm xôi. Hôm nào nghe nói có cô Việt lên là các em cũng đi học đầy đủ hơn”.
Em Khươl, Làng Đê Kon, xã Hra, huyện Mang Yang cho biết: “Nhà em có 2 chị em, em là chị lớn, sáng sớm bố mẹ đi rẫy nên em nhịn đói đi học . Đến lớp được cô Việt cho ăn sáng nên em rất là thích. Em cảm ơn cô”.
Sau mỗi lần đưa những bữa ăn sáng đến với các em học sinh, chị Việt đều đăng tải những hình ảnh các em vui vẻ ăn sáng lên mạng xã hội. Nhờ vậy, việc làm của chị nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các mạnh thường quân cũng như từ Ban Giám hiệu nhà trường.
Chị Hà Thị Thanh Việt, xã Hra, huyện Mang Yang cho biết: “Khi mà thấy các em khó khăn, cùng với sự động viên, hỗ trợ của BGH nhà trường, MTQ thì mình cảm thấy là muốn làm được nhiều việc hơn thế này nữa. Mình mong muốn rằng lan tỏa điều này đến với nhiều bạn trẻ để các bạn làm những việc như mình”.
Nhìn các em học sinh cười thật tươi bên những bữa ăn, chắc chắn rằng hình ảnh đẹp, hoạt động ý nghĩa của chị Việt sẽ ngày càng được lan tỏa. Để rồi, việc làm yêu thương của chị Việt sẽ nhận được thêm nhiều sự ủng hộ, để những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng sẽ được trao thường xuyên hơn, các em học sinh cũng sẽ thêm ấm lòng và đến trường đầy đủ hơn./.
Linh Chi