Hành trình thăm lại khu căn cứ cách mạng Kroong

Cập nhật 16/3/2015, 08:03:59

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai(17/3/1975-17/3/2015), trong hai ngày 14 và 15/3 đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đi thăm lại khu căn cứ cách mạng Kroong, huyện Kbang. Đây là hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống và tri ân những người đã cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

 

Đoàn cán bộ về thăm khu căn cứ cách mạng Kroong.

 

Từ thành phố Pleiku, vượt hành trình hơn 120km, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo huyện Kbang và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ từng sinh sống, công tác, chiến đấu tại căn cứ cách mạng xã Kroong, huyện Kbang đã đến thăm lại khu căn cứ cách mạng Kroong. Tham gia cuộc hành trình này có nhiều đồng chí dù tuổi đã cao sức yếu nhưng cảm thấy rất vui vẻ và phấn khởi, những bước chân dường như không biết mỏi khi về thăm lại khu căn cứ cách mạng năm xưa.

 

 

 

Xã Kroong, huyện Kbang- thị trấn Dân chủ năm xưa là nơi đứng chân của Tỉnh ủy Gia Lai suốt 20 năm từ năm 1955 đến năm 1975. Nơi đây đã chứng chiến những quyết sách táo bạo, đúng đắn, tạo nên thắng lợi vẻ vang của tỉnh nhà trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt. Với địa thế núi rừng hiểm trở cùng với những con người yêu nước, giàu tinh thần cách mạng, Kroong đã trở thành hậu phương vững chắc, chở che nuôi dấu nhiều cán bộ của tỉnh, của Quân khu và của Trung ương trên tuyến hành lang Bắc- Nam, Đông- Tây. Trong những ngày đầu kháng chiến, Tỉnh ủy đã chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, lựa chọn và bố trí cán bộ ở lại không đi tập kết, trở lại địa bàn để bám dân, gây dựng cơ sở, lãnh đạo đấu tranh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của khu căn cứ cách mạng Kroong và ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất Kroong thân thương. Ở Kroong lúc bấy giờ nhiệm vụ quan trọng trước mắt được đề ra của Tỉnh ủy đó là: tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thấu suốt nhiệm vụ đấu tranh chính trị lâu dài, gian khổ với kẻ thù đế quốc Mỹ và bọn tay sai phản động. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo phát triển lực lượng vũ trang và lực lượng đấu tranh chính trị, vừa đầu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 

 

Đình cao là quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cùng với các binh đoàn chủ lực của bộ, quân khu giải phóng Gia Lai vào ngày 17/3/1975. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, về với khu căn cứ cách mạng Kroong chúng ta càng tự hào hơn về một vùng quê Kroong còn nhiều khó khăn nhưng giàu lòng yêu nước, kiên cường bất khuất. Bằng những việc làm thiết thực, tỉnh sẽ từng bước đầu tư để khôi phục, tôn tạo, lưu giữ các di tích lịch sử cách mạng Kroong để luôn trở thành “địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống; đồng thời giúp sức cho đồng bào Kroong có cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc hơn.

Đ/c Ngô Thành-Nguyên Bí thư Tỉnh ủy ôn lại thời kỳ hoạt động cách mạng tại khu căn cứ cách mạng Kroong.

 

Đồng chí Ngô Thành- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Sự nuôi giấu, đùm bọc chở che của đồng bào Kroong là một trong những yếu tố quan trọng để các cơ quan đầu não của tỉnh đóng tại đây hoạt động ổn định, vững chắc, lâu dài nhất trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt.

    

Hồi ức về quá khứ Đồng chí Ngô Thành- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy kể: Thời kỳ đó, Mỹ đã dùng mọi biện pháp để bắn phá các cơ quan đầu não của tỉnh nhưng chúng đều thất bại, sở dĩ các cơ quan đầu não của tỉnh hoạt động ổn định, lâu dài, vững chắc tại đây là nhờ có sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân Kroong để cán bộ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ…

 

Với những thế hệ trẻ của tỉnh hôm nay khi trở lại khu căn cứ địa cách mạng Kroong càng khắc ghi và vô cùng tự hào về các thế hệ cha anh đi trước đã đổ biết bao xương máu để viết lên lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh.  

 

Đồng chí Võ Anh Tuấn- Tỉnh ủy viên- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai cho biết về cảm nghĩ của mình: Được về thăm căn cứ kháng chiến của tỉnh, được ôn lại truyền thống và được nghe các các bác lão thành cách mạng những người đã trực tiếp bám trụ để đấu tranh với kẻ thù năm xưa nói chuyện càng giúp thế hệ trẻ ngày nay hiểu biết đầu đủ hơn về một chặng đường đấu tranh gian lao mà anh dũng của dân tộc, nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa và giá trị lớn lao của những gì mà Đảng, cách mạng đã đem lại cho thế hệ trẻ hôm nay… Về thăm và ôn lại truyền thống tại khu căn cứ cách mạng của tỉnh nhà hôm nay là dịp để tuổi trẻ soi rọi lại mình vào truyền thống kiên cường bất khuất của dân tộc; đánh giá mức độ trưởng thành và xác định trách nhiệm phải làm gì để xứng đáng là người viết tiếp những trang sử vẻ vang của thế hệ cha anh…

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho người dân xã Kroong.

Hội LHPN tặng quà cho người dân Kroong.

 

Mỗi lần về thăm lại khu căn cứ cách mạng năm xưa trong lòng nhiều đồng chí lại ùa về những cảm xúc thật đặc biệt và những gì như mới diễn ra hôm qua. Vẫn còn đó những hầm làm việc, nơi ăn ở của các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh… Vẫn còn đó những cây rừng  năm xưa lưu  giữ nhiều kỷ niệm khó phai mờ.

 

Bà Võ Thị Hạnh- nguyên cán bộ cấp dưỡng trong kháng chiến chống Mỹ nhớ lại: Cây xoài này hồi đó còn nhỏ. Nó ra trái rất nhiều, chúng tôi hái để phục vụ trong nhiều bữa cơm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tôi rất nhớ cây xoài này…

Khởi công xây dựng thư viện tại xã Kroong.

 

Về với khu căn cứ địa cách mạng Kroong là về với những con người luôn thủy chung, sắc son với Đảng, với cách mạng và Bác Hồ kính yêu. Trong cuộc hành trình về nguồn này, đoàn công tác của tỉnh mang nhiều món quà ý nghĩa về vật chất và tinh thần để tặng cho cán bộ và nhân dân xã Kroong, thể hiện sự tri ân đối với những người đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Ngoài những phần quà của Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã tặng nhiều phần quà cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kroong. Trong dịp này Tỉnh đoàn đã khởi công xây dựng thư viện trị giá 150 triệu đồng, đây là công trình thanh niên rất thiết thực để tặng xã Kroong.

       

Biểu diễn  văn nghệ phục  vụ nhân dân.

 

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã tổ chức đêm văn nghệ “viết tiếp bản hùng ca” để giao lưu cùng với cán bộ và nhân dân xã Kroong. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống kiên cường bất khuất của dân tộc, mảnh đất Kroong giàu truyền thống cách mạng càng khơi dậy trong nhiều đồng chí những kỷ niệm đẹp cùng đồng bào nơi đây trong những năm kháng chiến đầy gian khổ và ác liệt. Ngày ấy, dù đối mặt với bao gian lao, vất vả trong mưa bom, bão đạn nhưng các đồng chí- là những “hạt giống đỏ” của cách mạng đã “nằm gai nếm mật” cùng đồng bào Kroong kháng chiến anh dũng với niềm tin sắc son vào Đảng, cách mạng, chờ ngày quê hương giải phóng. Và rồi ngày giải phóng cũng đã đến, ngọn lửa của tình đoàn kết, của tinh thần kiên cường bất khuất đã thắp lên, tiếng cồng tiếng chiêng rộn rã khắp núi rừng, cán bộ và nhân dân cùng ăn mừng chiến thắng, vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc; Kroong và bao địa phương khác của tỉnh đã sạch bóng quân thù. Bao kỷ niệm đẹp đẽ ấy không thể phai mờ trong ký ức nhiều đồng chí từng công tác, chiến đấu ở Kroong và nhắc thế hệ trẻ hôm nay luôn biết ơn Kroong và nhiều vùng đất khác là nguồn cội, là quê hương  cách mạng./.

Hà Đức-R’Piên

Trả lời