Phỏng vấn Đại tá Nguyễn Hùng Tấn- Nguyên Trưởng phòng Tuyên huấn Quân đoàn 3 về ký ức tham gia giải phóng tỉnh Gia Lai

Cập nhật 14/3/2015, 09:03:05

Ngày 17/3/1975 đã đi vào lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai như một mốc son chói lọi. Sau nhiều năm bền bỉ anh dũng chiến đấu chống quân thù, ngày 17/3/1975 quân và dân tỉnh Gia Lai đã viết nên bản anh hùng ca bất tử- giải phóng tỉnh nhà với những thời khắc huy hoàng, vinh quang, lịch sử sang trang mới. Đã 40 năm trôi qua nhưng diễn biến về những trận đánh bại quân thù để giải phóng quê hương vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nhiều người tham gia viết nên bản anh hùng ca bất tử 17/3/1975. Sau đây là cuộc phỏng vấn giữa nhóm phóng viên Thời sự với Đại tá Nguyễn Hùng Tấn-Nguyên Trưởng phòng Tuyên huấn Quân đoàn 3- một trong những người tham gia đuổi bóng quân thù để giải phóng tỉnh Gia Lai cách đây tròn 40 năm. Mời quí vị và các bạn cùng theo dõi!

 

 

Phóng viên trao đổi với ông Nguyễn Hùng Tấn.

 

PV: Trước hết xin chân thành cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn này! Xin ông cho biết diễn biến về những trận đánh địch để giải phóng tỉnh Gia Lai vào ngày 17/3 cách đây tròn 40 năm?

 

Đại tá Nguyễn Hùng Tấn-Nguyên trưởng phòng tuyên huấn quân đoàn 3.

 

     Đại tá Nguyễn Hùng Tấn: Sau khi bị thất thủ ở chiến trường Buôn Ma Thuột, địch quyết định rút quân xuống duyên hải miền Trung bằng đường 7 để bảo toàn lực lượng và chờ thời cơ chiếm lại Tây Nguyên, nhận lệnh của cấp trên Sư đoàn 320 đã cơ động xuống đường 7 để chặn đánh địch bắt đầu từ ngày 16/3/1975. Lúc đó đơn vị tôi trong đội hình của Quân đoàn 3 đang ở ĐăkLăk, nhận lệnh của cấp trên trong đêm ngày 16/3/1975 nhanh chóng cơ động lực lượng đến Cheo Reo để đánh địch. Đơn vị chúng tôi phối hợp với các đơn vị khác đánh địch rất kiên cường trên đường 7. Cùng lúc đó, sáng ngày 17/3/1975 một số đơn vị ở dưới An Khê cơ động trên quốc lộ 19 để đến Pleiku giải phóng Pleiku và một số huyện lân cận. Sau ngày 17/3/1975, các đơn vị của Sư 320 tiếp tục phối hợp với các lực lượng khác để đánh địch trên đường 7 bắt sống nhiều tên địch và thu nhiều vũ khí. Mấy ngày sau đó thì địch bị thất bại hoàn toàn, ta đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn tỉnh Gia Lai.

 

     PV: Xin ông cho biết niềm tự hào của bản thân mình cùng đồng đội tham gia các trận đánh địch để góp phần giải phóng tỉnh Gia Lai cách đây tròn 40 năm?

    

     Đại tá Nguyễn Hùng Tấn: Là người lính chúng tôi đã tham gia nhiều trận đánh nhưng chúng tôi không thể nào quên những trận đánh địch cách đây tròn 40 năm ở Cheo Reo và trên đường 7 để góp phần giải phóng tỉnh Gia Lai. Chúng tôi luôn tự hào vì cùng với quân và dân trong tỉnh chiến đấu anh dũng để giải phóng quê hương. Để quê hương được hoàn toàn giải phóng thì có nhiều đồng đội tôi và nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã hy sinh. Bởi vậy chúng ta đang sống trong hòa bình độc lập không thể nào quên ơn những người đã anh dũng ngã xuống vì Tổ quốc.

 

      PV: Xin chân thành cảm ơn ông!./.

Hà Đức- R’Piên

Trả lời