Nghĩa tình ở làng Kret Krot

Cập nhật 19/4/2022, 17:04:28

Để có được một làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang “thay da đổi thịt” như hôm nay là một quá trình nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị và nhân dân nơi đây cùng với sự hỗ trợ đắc lực của tỉnh và của huyện Mang Yang. Với sự quan tâm, hỗ trợ trên nhiều phương diện, tất cả đều hướng về ngôi làng với gần 100% người dân tộc Bahnar từng là “điểm nóng” về tà đạo “Hà Mòn”. Những tình cảm nghĩa tình ấy đã tiếp thêm sức mạnh để người dân nơi đây xóa bỏ những gì không tốt đẹp trong quá khứ, vươn lên xây dựng cuộc sống mới tươi sáng hơn.

Nước sạch đã về tận làng, người dân ở Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang hôm nay phấn khởi hơn bao giờ hết. Bởi vì, giờ đây họ không cần phải đến suối vất vả gùi từng chai nước về dùng như trước kia. Có nước sạch, việc sinh hoạt thường ngày càng trở nên thuận lợi hơn. Niềm vui ấy có được là nhờ những chiến sĩ công an của Phòng An ninh nội địa – Công an tỉnh Gia Lai đã quá đỗi quen thuộc với người dân ở làng Kret Krot, đã cùng góp sức xây dựng nên công trình ý nghĩa này.

Thượng tá Phan Thanh Hải – Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước đây nhiều đoàn đến để khảo sát khoan giếng nhưng địa hình ở đây đá rất nhiều. Vì vậy đơn vị phối hợp với nhà tài trợ tiến hành khảo sát, phải đưa máy khoan đập để xuyên qua những tầng đá; bà con trong làng rất phấn khởi vì bao nhiêu năm nay chưa có nguồn nước sạch như thế này. Vừa có nguồn nước giếng khoan, vừa có hệ thống lọc vì vậy đã đảm bảo nước sạch trong sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho bà  con an tâm lao động sản xuất”.

Thể hiện tinh thần đồng hành, nhiều tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hướng về làng Kret Krot với nhiều hoạt động thiết thực. Những chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế để người dân phát triển kinh tế và xây dựng những công trình dân sinh để phục vụ đời sống sinh hoạt của bà con được thực hiện. Những món quà trao đi gửi gắm vào đó cả niềm tin, sự hy vọng về một diện mạo mới và đời sống ấm no, hạnh phúc của người dân Bahnar nơi đây.

Chị Huỳnh Thị Lệ Bích – Phó Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tặng 2 mô hình sinh kế cho thanh niên yếu thế, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở làng Kret Krot là dê giống và bò giống theo nguyện vọng của thanh niên. Mong rằng các bạn sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình. Chúng tôi còn tặng 1 công trình điện thắp sáng đường quê để giúp người dân đi lại thuận lợi, góp phần giữ gìn an ninh trật tự buôn làng”.

Kret Krot từng là ngôi làng trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Nhiều người dân  nhận thức sai lệch, nghe kẻ xấu xúi giục của kẻ xấu đã rời bỏ buôn làng vào rừng, bỏ bê lao động sản xuất để tụ tập sinh hoạt tà đạo Hà Mòn trái phép. Nhưng hôm nay, làng Kret Krot đã sạch bóng tà đạo. Người dân đã trở về với nương rẫy, hòa nhập với xóm làng với một cuộc sống mới đang từng bước bắt nhịp với văn minh, tiến bộ. Trong dòng chảy ấy, những tình cảm nghĩa tình của Đảng, chính quyền, của các tổ chức đoàn thể đã tiếp thêm ý chí, khát vọng vươn lên của người dân.

Ông Kơ – Làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang nói: “Trước đây có người theo kẻ xấu xúi giục khổ lắm. Bây giờ hết rồi, bây giờ lo làm ăn phát triển kinh  tế. Nhà nước rất quan tâm, đầu tư cho nước sạch, điện đường chiếu sáng, nhà sinh hoạt cộng đồng cũng đầy đủ, không thiếu thứ gì. Bây giờ nghe theo nhà nước thôi, cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước”.

Làng Kret Krot với 178 hộ, hơn 1.000 khẩu giờ chỉ còn hơn 50 hộ nghèo, cận nghèo. Hành trình thay đổi nhận thức, ý chí vươn lên để ổn định cuộc sống của người dân nơi đây đã thực sự được khai mở và lan tỏa bằng sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể. Đây chính là cơ sở và động lực để tiếp tục xây dựng làng Kret Krot vững mạnh, phát triển trong thời gian tiếp theo./ .

Thanh Vui, Mạnh Hà

Trả lời