Từ ngàn đời nay, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) đã trở thành một ngày giỗ truyền thống, trọng đại của Việt Nam khi tất cả mọi người con đất Việt đều tưởng nhớ đến công ơn trời biển của các Vua Hùng và những bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Hòa chung không khí hướng về nguồn cội của toàn dân tộc, người dân Gia Lai cũng hướng về ngày Quốc Tổ với bao cảm xúc thiêng liêng, càng thắp sáng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”của dân tộc ta.
Tự hào là người con được sinh ra trên vùng đất Vua Hùng – tỉnh Phú Thọ, ông Đỗ Xuân Thu – Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai mỗi năm cứ đến Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch) trong tâm thức ông và bao người con của đất Tổ sinh sống và làm việc trên mảnh đất Tây Nguyên Gia Lai lại trào dâng nhiều cảm xúc… Không chỉ là nỗi nhớ về quê hương nguồn cội mà ông và hơn 10.000 hội viên trong Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai còn luôn ý thức rằng, bản thân và gia đình phải sống và cống hiến như thế nào để xứng đáng là con cháu đất Tổ.
Ông Đỗ Xuân Thu – Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai cho biết: “Mình là người con đất tổ ở bất cứ cương vị nào cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của công dân. Được sống và làm việc ở quê hương thứ 2 cũng phải xây dựng quê hương thứ 2 đó/ Được sinh ra ở quê hương đất Tổ thì bản thân mình phải luôn luôn có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Cho nên Ban liên lạc có tôn chỉ mục đích vận động các thành viên trong Hội đồng hương Vĩnh Phú ở các địa bàn dân cư phải luôn luôn xây dựng gia đình mình là gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, sống làm sao phải có văn hóa”.
Bác Hồ đã từng căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Không chỉ đối với những người Phú Thọ mà cả những người dân Việt Nam, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày mà mọi trái tim ở muôn nơi cùng hòa chung một nhịp đập, hướng về nguồn cội, tổ tiên: “Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ Ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”. Chính vì vậy, dù ở miền ngược nhưng những người con Tây Nguyên với niềm tự hào dân tộc và lòng thành kính luôn hướng về nguồn cội, tổ tiên, khắc cốt ghi tâm lời dạy, công đức của các bậc tiền nhân, đồng thời ra sức phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, yên bình.
Ông Nguyễn Minh Đức – Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông cũng cho biết: “Mỗi năm tới Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tôi là người dân rất thấm thía, suy nghĩ lời dạy của Bác Hồ với Đảng, quân đội và dân tộc ta là “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời huấn thị của Bác Hồ khắc sâu trong lòng và trái tim tôi suốt mấy chục năm nay, khi còn làm việc và nghỉ hưu lúc nào việc nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, ở hoàn cảnh nào xã hội đã phân công cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước mong muốn làm sao nhân dân ta lúc nào cũng được cơm no áo ấm, cũng được học hành”.
Ông Nguyễn Văn Ánh – Huyện Chư Păh nói: “Đã là người Việt, đất Việt thì bao giờ cũng tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân trong đất nước. Dẫu ai đi ngược về xuôi, nhớ Ngày Giỗ Tổ mùng 10/3/ nếu có điều kiện thì đến đền Vua Hùng thắp 1 nén hương để tưởng nhớ những bậc nhân tài đã khuất/còn lúc nào cũng nhớ và hướng về cội nguồn”.
Ông Rah Lan Kai – Xã Ia Khai, huyện Ia Grai cũng nói: “Sau đánh Mỹ, hòa bình lập lại thì dân đoàn kết, đùm bọc với nhau để cùng nhau xây dựng quê hương, cùng nhau phát triển kinh tế”.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức có chủ đề “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương” gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc lễ không chỉ là dịp để mọi người cùng đồng lòng tưởng nhớ, tri ân nguồn cội, tổ tiên mà còn là dịp để mỗi người thể hiện tấm lòng thành đối với công đức của các bậc tiền nhân, qua đó không ngừng chung tay, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với công lao của các bậc tiền nhân đã dày công dựng xây./.
Thiên Thanh, Phi Long