Chuyện về những người tận hiến cho quê hương thứ 2 Gia Lai

Cập nhật 18/3/2022, 07:03:11

Gia Lai luôn đầy nắng và gió. Song chính vùng đất này lại là nơi mà rất nhiều người con ở khắp mọi miền trong cả nước lựa chọn để lập thân, lập nghiệp; trở thành quê hương thứ 2 trong trái tim mỗi người. Gắn bó với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, họ đã tận tâm cống hiến, chung sức để xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp.

Có lẽ, ít ai hiểu và cảm nhận được sự đổi thay của Gia Lai như ông Ngô Thành– Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy – một người con sinh ra ở xã Tân Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Ngãi, song lại dành gần trọn cuộc đời để cống hiến cho sự phát triển của quê hương thứ hai này. Rời làng quê xứ Quảng lên Gia Lai khi mới đôi mươi, thấm thoắt nay đã 96 tuổi. 71 năm gắn bó với mảnh đất này, ông đã trải qua nhiều chức vụ mà Đảng giao phó, nhưng dù khi còn công tác hay đã nghỉ hưu, trong ông vẫn đau đáu một tâm niệm đó là không ngừng rèn luyện bản thân để đóng góp một phần nhỏ công sức, trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh Gia Lai.

Ông Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ: “Mình nói là quê hương thứ 2 nhưng thực ra là sống chính. Rất tự hào vì ở đó mình có sự đóng góp tuy rất nhỏ cho quá trình phát triển của Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng; từ đó tạo nên xã hội mới. Trong đó trước hết là đời sống của Nhân dân ngày càng đảm bảo và ngày càng phát triển tốt.”

Vợ ông Ngô Thành – bà Trần Thị Mỹ, một người con sinh ra ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, song cũng chọn Gia Lai là mảnh đất để rèn giũa, trưởng thành. Ở tuổi 83 và từng trải qua những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mỹ, sau này công tác tại nhiều cơ quan khác nhau của tỉnh, bà luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vinh dự nhận được nhiều huân, huy chương, bằng khen từ các cấp, ngành trao tặng. Giờ đây dù tuổi cao, sức yếu, song bà Trần Thị Mỹ vẫn luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của người đảng viên, trở thành tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Bà Trần Thị Mỹ (Vợ ông Ngô Thành) tâm sự: “Bây giờ chúng tôi tuy có già, có yếu nhưng tư tưởng của người đảng viên không bao giờ lùi bước. Luôn luôn phải sống gương mẫu, chuẩn mực trong nói năng, tình cảm đối với Nhân dân, với cán bộ, với anh em, bạn bè. Có như vậy thì họ sẽ cùng với mình thực hiện được đường lối, chủ trương của Đảng, của Nhà nước về lâu dài, để rồi phát triển đất nước, tỉnh nhà ngày một cao lên hơn nữa.”

Gia Lai “đất lành chim đậu”, cũng chính vì vậy mà hiện nay tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hàng ngàn người con từ khắp các địa phương trong cả nước hội tụ về để sinh sống, lập nghiệp. Từ đó, những thế hệ cứ thế tiếp nối, tạo nên sợi dây gắn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp phần nhỏ công sức làm thay đổi diện mạo ngay trên quê hương thứ 2 Gia Lai.

Ông Bùi Văn Lời (Quê tỉnh Hải Dương) – Tổ dân phố Plei Py Yang, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai chia sẻ: “Chúng tôi đã xác định đây là quê hương thứ 2, là nơi chúng tôi đã đặt gửi cuộc sống hoàn toàn ở đây. Để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn thì con người lao động càng ngày phải tăng mức độ lao động lên để đạt hiệu quả, sẽ làm ra các sản phẩm càng ngày càng đẹp hơn nữa để không những góp phần nâng cao kinh tế gia đình, xây dựng quê hương Kông Chro nói riêng, Gia Lai nói chung càng ngày càng tươi đẹp, giàu mạnh.”

Bà Trần Thị Ánh (Quê tỉnh Hà Tĩnh) – Phó Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai nói: “Lập nghiệp tại Gia Lai và đến nay đã sinh sống, làm việc được 15 năm. Với bản thân tôi thì luôn luôn phấn đấu, cố gắng, nỗ lực hết mình; trong công việc thì luôn luôn làm hết khả năng, trách nhiệm, không những ở đây mà còn phát triển hơn nữa cho cá nhân, cho tổng công ty. Từ đó góp phần xây dựng cho tỉnh Gia Lai mình ngày càng phát triển.”

47 năm sau ngày giải phóng, diện mạo tỉnh Gia Lai từ đô thị đến vùng nông thôn đã và đang chuyển mình, thay đổi rõ nét; đời sống Nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc. Kết quả ấy đã minh chứng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh; sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân; trong đó có những người con lập nghiệp trên quê hương thứ 2 Gia Lai.

Trở lại với câu chuyện về ông Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ở tuổi 96, song ông vẫn đang từng ngày tận hiến công sức, đóng góp trí tuệ để chung tay xây dựng tỉnh Gia Lai ngày một phát triển, hội nhập đi lên cùng đất nước./.

Đoàn Binh – Thanh Sáng

Trả lời