Tết ấm no ở làng Kuk kôn

Cập nhật 23/2/2015, 07:02:46

Làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ với 100% là đồng bào Banah sinh sống. Đời sống kinh tế của bà con trong làng chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua, với tinh thần đoàn kết đồng lòng, bà con trong làng đã cùng nhau thi đua lao động sản xuất, từng bước đẩy lùi cái đói, cái nghèo

Cái tết này đến với gia đình chị Đinh Thị Nanh có phần đặc biệt và ý nghĩa hơn. Bởi, mùa xuân này, ba mẹ con chị được đón tết trong căn nhà mới. Chị Đinh Thị Nanh là mẹ đơn thân của hai đứa con nhỏ, thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở của làng. Ba mẹ con phải ở nhờ trong khu tập thể cũ nát ở cuối làng, có được một ngôi nhà là niềm mơ ước lớn của gia đình. Và nay, niềm mơ ước đó đã thành hiện thực, khi gia đình chị mới được báo Gia Lai hỗ trợ xây một căn nhà 42 m2.  Chị Đinh Thị Nanh, làng Kuk Kôn, xã An Thành vui vẻ chia sẻ:  “ được nhà nước hỗ trợ nhà cho, em rất vui, không biết nói gì hơn nửa, em rất vui

          Không riêng gì với gia đình Chị chị Đinh Thị Nanh mà 121 hộ dân của làng Kuk kôn xã An Thành cũng đang khoác lên mình những tấm áo mới trong mùa xuân này. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước về giống gà, giống mía, hỗ trợ về nhà ở cùng với ý chí vươn lên thoát nghèo, người dân làng Kuk Kôn đang đổi thay từng ngày. Trên 90 % hộ dân trong làng đều có xe máy, ti vi; có hộ đã có máy cày, xe cơ giới, với trên 200 con trâu bò; bình quân mỗi hộ đều có 01 ha đất canh tác trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Anh Đinh Seng, Trưởng làng Kuk Kôn  nói:“Thời gian vừa qua, làng Kuk kôn đoàn kết với nhau, góp sức làm nhà, đổi công với nhau, tham gia sạc bắp, làm nhà cửa, phát triển kinh tế, sản xuất, làm thuê, làm mướn cùng nhau để kiếm ít đồng lo vợ con, kinh tế cùng nhau, xóa đói giảm nghèo”

          Ngoài ra, nhằm giúp cho các hộ nghèo trong làng vươn lên thoát nghèo, bà con làng Kuk Kôn đã cùng nhàu đoàn kết, hộ khá giả thì giúp cho hộ nghèo, bằng các hình thức như giúp cho con, cây giống, giúp thêm hạt gạo, hạt bắp để họ thoát nghèo. An ninh trật tự của làng được đảm bảo, nếu trước kia có một số hộ, bị kẻ xấu lôi kéo xúi dục gây mất trật tự xã hội, thì nay đều đã hiểu ra, trở về với cuộc sống dân làng, cùng bà con đoàn kết phát triển kinh tế.  Anh Trần Văn Định, phó CT UBND xã An Thành nói: “Bà con làng Kuk Kôn trong những năm trở lại đây thì tình hình kinh tế phát triển ổn định, đời sống bà con từng bước được cải thiện, tinh thần đoàn kết thì ngày càng gắn kết hơn, các phong trào của làng Kuk kôn so với các làng khác thì vững mạnh, tham gia các phong trào tốt, trong các chương trình được hỗ trợ thì bà con được hỗ trợ giống bò, giống cây trồng vật nuôi  để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.”

          Làng Kuk Kôn hôm nay chưa thực sự giàu mạnh, đủ đầy nhưng chúng ta có quyền tin rằng, sự đoàn kết đồng lòng của ban cán sự cùng bà con ở làng sẽ xây dựng vùng quê này ngày một khang trang, đẹp giàu hơn.

                                                                           

Tuyết Mai , Văn Dũng (Đài Đăkpơ)

Trả lời