Mùng 1 Tết là ngày đặc biệt ý nghĩa đối với người dân Việt Nam- ngày đầu năm mới, khởi đầu bao hy vọng mới. Trong không khí vui vẻ, ấm áp nhiều người đi chúc Tết, chúc nhau năm mới gặt hái bao điều may mắn, tốt đẹp. Đặc biệt, ngày mùng 1 gắn liền với phong tục rất ý nghĩa đó là “Mùng 1 Tết cha, Mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 tết thầy”.
Năm nào cũng vậy, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chiều 30 và sáng mùng 1 Tết anh Nguyễn Văn Tấn cũng lo bữa cơm thật tươm tất để cúng cha mình và ông bà tổ tiên. Cha anh Tấn cùng đồng đội anh dũng chiến đấu chống quân thù, hy sinh năm 1967 khi anh chưa tròn 2 tuổi, nỗi đau và sự mất mát đối với gia đình anh càng chồng chất hơn vì cho đến nay chưa tìm thấy được hài cốt của cha. Trong ngày mùng 1- “Tết cha” theo phong tục của người dân Việt Nam, anh Tấn càng thể hiện lòng tự hào và biết ơn đối với người cha của mình đã có nhiều cống hiến cho Tổ quốc.
Trao đổi với chúng tôi anh Tấn tâm sự: Cha tôi hy sinh lúc tôi còn nhỏ, chưa biết gì. Tôi rất ray rứt và hằng năm cứ đến mùng 1 Tết tôi làm mâm cơm để thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với cha mình.
Và đây là lời sẻ chia của anh Nguyễn Tiến Dũng- Tp Pleiku: Đã thành phong tục, vào ngày 1 Tết dù ở đâu các anh em trong gia đình tôi cũng tụ tập để chúc cha mình những lời chúc tốt đẹp, thể hiện lòng biết ơn đối với cha đã sinh thành mình.
Trong nhiều việc ý nghĩa cần làm trong ngày mùng 1 Tết thì nhiều người thường đến nhà chúc nhau một năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, đặc biệt là giành những tình cảm tốt đẹp với sự kính trọng và biết ơn đối với bậc cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục mình khôn lớn./.
Hà Đức-Minh Trí