Để Xuân bình yên đến với Nhân dân

Cập nhật 27/1/2022, 10:01:16

Trong khi chúng ta đang sum vầy bên người thân, gia đình để đón Tết Cổ truyền của dân tộc thì nơi phên dậu của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn ngày đêm vững tay súng để bảo vệ biên cương. Khi đã khoác lên mình chiếc áo người lính biên phòng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đều tự ý thức và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc trọng trách cao cả, nghĩa vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó để mang đến một cái Tết đầm ấm, bình yên cho người dân.

Các anh luôn tự hào mình là người lính biên phòng bảo vệ bình yên trên tuyến biên giới thiêng liêng của Tổ quốc

Đã 2 năm liên tục, Đại úy Ksor Phum cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đón tết tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Mỗi người một tay tất bật chuẩn bị cho bữa cơm chiều.

Sau bữa cơm tối, các anh lại lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới được phân công phụ trách. Không được đón Tết cổ truyền của dân tộc với gia đình, người thân, song các anh luôn tự hào mình là người lính biên phòng bảo vệ bình yên trên tuyến biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, để Nhân dân vui Xuân, đón Tết là trọng trách cao cả.

Đại úy Ksor Phum, Đồn Biên phòng Ia Chía, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi mang trên mình màu áo người lính biên phòng thì luôn xác định trách nhiệm là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Và chúng tôi cũng động viên gia đình, vợ, con yên tâm để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó để đem lại cái tết bình yên cho Nhân dân”.

 Tết đến, Xuân về cây cối đâm chồi, nảy lộc, muôn hoa rừng khoe sắc thắm; mọi người cùng sum vầy, đoàn tụ với gia đình, song gác lại những tình cảm riêng tư, trong những ngày Tết, trên tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai vẫn luôn vững tay súng, thắt chặt công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”- vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại úy Lê Công Chiến, Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với những người dân cũng như những người lính biên phòng chúng tôi thì ai cũng muốn được quây quần bên gia đình trong những ngày tết. Nhưng vì nhiệm vụ của những người lính biên phòng thì chúng tôi xác định tốt công tác tư tưởng để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cũng như làm tốt công tác phòng, chống dịch trên biên giới; đảm bảo cho bà con Nhân dân đón 1 cái Tết yên lành, hạnh phúc”.

  Trong những ngày Tết đến, Xuân về nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực đã được Bộ đội Biên phòng trao đến tận tay những gia đình chính sách, hộ nghèo ở các buôn, làng trên từng địa bàn dân cư dọc tuyến biên giới để giúp cho bà con có thêm cái Tết đầm ấm, sung túc hơn. Đó là tấm lòng, sự tri ân của người lính với đồng bào vùng biên, càng thắt chặt nghĩa tình quân dân bền chặt hơn nơi phên dậu Tổ quốc.

Già làng Siu Bơn, Làng Lang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai bày tỏ: “Bà con chúng tôi ở đây rất cảm ơn BĐBP; cứ mỗi khi Tết đến thì đều đến thăm hỏi, tặng quà giúp cho bà con có tết đầy đủ hơn. Bà con ở đây cũng nói với nhau là phải đoàn kết, nghe theo BĐBP để giữ vững an ninh trên biên giới”.

 Với khẩu hiệu: Vui Xuân mới, không quên nhiệm vụ, màu áo xanh của người lính biên phòng Gia Lai vẫn hiện diện nơi miền biên giới của Tổ quốc để đem mùa Xuân đến với mọi người, mọi nhà.

Trung tá Lê Hồng Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết: “Với khẩu hiệu: Vui Xuân mới, không quên nhiệm vụ, tất cả vì sự bình yên của Nhân dân, của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với lực lượng công an, quân sự và các ngành làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ”.

Xuân đã về trên khắp mọi miền quê hương, đất nước; mọi người, mọi nhà. Tết của những người lính biên phòng đó là nghĩa tình sâm đậm về đồng chí đồng đội; là niềm tin và những tình cảm sâu sắc từ hậu phương; là sự quyết tâm luôn vững chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.

Đức Hải; Huy Toàn

Trả lời