Nhằm góp phần mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc cho đồng bào biên giới trong những ngày đầu Xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc, trong 2 ngày 15 và 16/2, tức 27 và 28 Tết Ất Mùi 2015, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Binh đoàn 15 và Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức “Ngày hội Bánh chưng xanh vì người nghèo” tại xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ.

Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo.
“Ngày hội Bánh chưng xanh vì người nghèo” nhắc nhớ sự tích đầy tính nhân văn “bánh chưng, bánh giày” với nét đẹp văn hóa, biết ơn tổ tiên và tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc. Với sự tham gia của 300 trại viên của 10 đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Binh đoàn 15, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Ngày hội diễn ra trong không khí vui vẻ với nhiều hoạt động, phần thi đan xen như: thi cắm trại, đắp linh vật; thi gói bánh chưng, khiêu vũ, kéo co… Cán bộ, chiến sĩ và đồng bào biên giới cùng giao lưu với nhiều hoạt động văn hóa dân gian rất ý nghĩa.
Ông Rơ Mah Khơn- xã Ia K rêl, huyện Đức Cơ tâm sự: Bộ đội tổ chức cho đồng bào vui Xuân đón Tết rất vui vẻ và hạnh phúc, đồng bào luôn biết ơn tình cảm của bộ đội.

Từ xưa đến nay, trong mỗi mâm cơm ngày Tết của gia đình người Việt Nam cúng ông bà tổ tiên đều có bánh chưng, bánh tét. Với ý nghĩa hướng về cội nguồn “Con lạc cháu Hồng”, những cán bộ, chiến sĩ tự tay gói bánh chưng bánh tét với bao tình cảm tốt đẹp để tặng cho đồng bào nghèo, qua đó thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, giúp đồng bào nghèo đón Tết cổ truyền của dân tộc thật vui vẻ và ấm áp.
Đại tá Lê Văn Hải- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Qua ngày hội này chúng tôi muốn góp phần mang đến không khí ấm áp vui tươi cho đồng bào biên giới trong những ngày Tết đến Xuân về và qua đó thắt chặt tinh thần đoàn kết dân tộc, tạo điều kiện cho bà con cùng cán bộ chiến sĩ vui Xuân đón Tết thật ý nghĩa
Hoạt động đốt lửa trại càng làm cho không khí của Ngày hội thêm tưng bừng, rộn ràng và ấm áp. Ngọn lửa của sức mạnh đoàn kết dân tộc, của nguồn cội con cháu Lạc Hồng được thắp sáng. Trong men rượu cần đắm say, cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trên vùng biên giới nắm tay nhau với vòng xoang Tây Nguyên bất tận, cùng thưởng thưởng thức những hương vị mùa Xuân và Tết cổ truyền của dân tộc thật đầm đà, ý nghĩa với bao ước vọng về tương lai tốt đẹp.
Đây thực sự là ngày hội đại đoàn kết dân tộc, đã mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc trong những ngày đầu xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc, qua đó càng thắt chặt nghĩa tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc./.
Hà Đức-R’Piên