Bão số 11 quét qua TP.Đà Nẵng, để lại quang cảnh ngổn ngang, xơ xác. Những hàng quán đổ sập, những gốc cây bật rễ, những tấm tôn vương vãi…
TP.Đà Nẵng 10 giờ 30 sáng 15.10, mưa đã ngớt, gió đã giảm, nhưng từng cơn gió rít vẫn còn. Trên những tuyến đường ven biển, những hàng quán dọc theo đường Hoàng Sa, Trường Sa bị gió đánh sập, nhiều nơi tiếng tôn, tiếng cây va đập vào nhau ầm ầm mỗi khi gió quật vào.
Một số hình ảnh hoang tàn sau bão số 11 được PV Thanh Niên Online ghi lại dọc ven biển trên địa bàn Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.
|

Đường Trường Sa cát biển lấp đầy

Một hàng quán bị phá nát

Bảng quảng cáo gãy ngang

Ngôi nhà lợp lá cũng không thoát khỏi bão dữ

Gió giật sập ngôi nhà và kéo lê mái tôn đi xa hơn 10 m, bên cạnh là những cây xanh ngã đổ

Người dân bắt đầu dọn dẹp sau bão

Một dãy quán sát biển bị xô ngã

Hàng chục quán bán hải sản nằm ở khu vực P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) bị gió quật tơi bời

Ngôi nhà kiên cố cũng bị lột hết mái tôn

Gió bão lật hết mái tôn của một ngôi nhà tạm trên đường Võ Văn Kiệt

Trụ báo hiệu giao thông cũng bị gió cuốn làm xô lệch

Cây xanh trên cả một tuyến đường Võ Văn Kiệt bị quật ngã

Trụ đèn cũng đổ ập xuống đường

Cây xanh trong khu dân cư bị bẻ gãy
|
Theo Thanh Niên Online