Uống nước nhớ nguồn, tri ân, biết ơn những thế hệ cha ông đã hi sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là truyền thống tốt đẹp của lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, thế hệ trẻ hôm nay – những chủ nhân tương lai của đất nước luôn khắc ghi và phát huy đạo lý ấy. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021), mời quý vị cùng tham gia vào chương trình“Uống nước nhớ nguồn”của các em học sinh ở Trường THCS Nguyễn Hiền, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ để cảm nhận điều này!
Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021), các em học sinh đầu cấp được Liên đội Trường THCS Nguyễn Hiền tổ chức dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Không chỉ là dịp thể hiện sự tri ân, đây còn là cơ hội để các em tìm hiểu bài học lịch sử từ thực tế, qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước và niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Em Nguyễn Thăng Long – Lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Hiền, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ cho biết: “Khi thắp hương những ngôi mộ chưa xác định thì em rất thương các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tính mạng để cho chúng em được sống hòa bình như ngày hôm nay. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội”.
Trường THCS Nguyễn Hiền có vị trí gần với Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Chính vì thế, Liên đội đã chủ động nhận công việc thường xuyên lau chùi các phần mộ chiến sĩ và quét dọn sạch sẽ không gian của Nghĩa trang. Mỗi lần tổ chức hoạt động này, các em học sinh đều xung phong tham gia.
Em Trần Thị Huyền Linh – Lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Hiền, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ cho biết: “Em cảm thấy rất vui khi được tham gia thắp hương, dọn dẹp vệ sinh cho Nghĩa trang Liệt sĩ. Em được học những câu chuyện lịch sử từ đó em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, em nghĩ những hoạt động như thế này thế hệ thiếu nhi chúng em sẽ có cơ hội để thể hiện tấm long tri ân, biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ”.
Là học sinh những thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên trong thời bình, chưa thực sự hiểu hết những gian khổ, hi sinh của các thế hệ đi trước. Chính vì thế, thời gian quan, bằng nhiều hình thức khác nhau, Liên đội Trường THCS Nguyễn Hiền thường xuyên lồng ghép các chuyên đề giáo dục truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” cho các em học sinh.
Cô giáo Trương Mỹ Hiên, Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Hiền, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ cho biết: “ Ngoài các hoạt động này ra chúng tôi còn thường xuyên tổ chức lồng ghép các hoạt động như phát thanh măng non,mời các bác cựu chiến binh về kể lại câu chuyện thời kháng chiến và đến thăm các bà mẹ việt nam anh hùng. Từ đó giáo dục các em học sinh truyền thống này”…
“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, nhớ lời Bác dặn, mặc dù còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng thông qua những việc làm bình dị mà thiết thực, các em học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ đã góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp. Từ đó, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng cao đẹp, giúp các em học sinh có ý thức và trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình và xã hội./ .
Thanh Vui, Minh Vũ