Những năm qua, ông Đinh Seng, trưởng làng Kuk Kol, xã An Thành, huyện Đak Pơ đã có những đóng góp để xây dựng buôn làng ngày càng thanh bình, giàu đẹp.

Trưởng làng Đinh Seng, làng Kuk Kon, xã An Thành, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Tôi tên Đinh Seng, trưởng làng Kuk Kol, tôi mong muốn giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế vừa sản xuất, vừa an ninh chính trị trật tự trong làng, ổn định được đảm bảo giữ vũng, đoàn kết”
Ông Đinh Seng thường hay nói chuyện với bà con trong làng. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, những câu chuyện hỏi thăm đơn giản nhưng đã gắn kết được người trưởng làng ấy với bà con.
Ông Đinh Seng cho biết: “Lúc trước cũng có bọn tà đạo Hà Mòn xâm nhập, kích động, lôi kéo bà con nhân dân. Sau đó, có cả lực lượng công an huyện, lực lượng công an xã, lực lượng ban ngành làng đều phối hợp động viên tuyên truyền, xóa bỏ tà đạo Hà Mòn để xóa bỏ, giờ chấp hành làm ăn tốt theo chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lo phát triển kinh tế rồi sinh hoạt, cộng đồng với dân làng, chấp hành tốt mọi chính sách”.
Anh Đinh H’rôn, Làng kuk kon, xã An Thành, huyện Đak Pơ nhận xét: “Lúc anh Seng lên làng trưởng làng, thấy trong làng cũng thay đổi, vì sao vì đường bê tông cũng có nè, trưởng làng phải uy tín, hải huy động làng có đường bê tông. Thứ 2 là các nhà như đại đoàn kết, nhà gì đó trưởng thôn cũng giú đỡ, điều thứ ba là như con bò trong làng cũng rất là nhiều nhờ trưởng làng giúp đỡ”.
Năm nay 50 tuổi, ông Đinh Seng đã có kinh nghiệm 9 năm làm trưởng làng. Nhờ đi đầu làm gương trong phát triển kinh tế và vận động bà con trong làng chăm chỉ làm ăn, áp dụng KHKT vào sản xuất chăn nuôi, đến nay, làng chỉ còn 13 hộ nghèo trong tổng số 140 hộ của làng. Ông Đinh Seng cũng đã giúp 12 đối tượng theo tà đạo “Hà Mòn” đã tự nguyện cam kết từ bỏ các hoạt động liên quan đến tà đạo” Hà Mòn” và trở về sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống.
Ông Trần Văn Định, Phó Chủ tịch UBND xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cũng nhận xét: “Đồng chí Seng là 1 tấm gương luôn gương mẫu, làm tốt các nhiệm vụ, và các công tác đối với người uy tín của làng, đồng chí được bà con trong làng tin yêu, các nhiệm vụ thực hiện của địa phương đồng chí luôn gương mẫu và hoàn thành tốt các kế hoạch địa phương triển khai”.
Nhờ sự tâm huyết của ông Đinh Seng, làng Kuk Kon, xã An Thành ngày càng thay da đổi thịt, khoác lên mình tấm áo mới nhiều hi vọng tươi sáng.
CTV Lan Anh – Nguyễn Hiền (Huyện Đak Pơ)