Nuôi giấc mơ đại học là điều mà nhiều trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, số phận kém may mắn luôn luôn ấp ủ với hi vọng có thể thành hiện thực để có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Và ngoài nỗ lực của bản thân các em thì chính sự hỗ trợ từ những mái ấm gia đình, cộng đồng đã và đang giúp nhiều em thực hiện được ước mơ đó. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của hai trong số các em nhỏ hiện đang sống tại Làng Trẻ em SOS Pleiku .

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hiện tại em Sầm Thị Ngân, sinh viên năm thứ 3 – Trường Đại học Quy Nhơn chuyên ngành Công tác xã hội vẫn đang học online. Bước vào ngôi nhà chung Làng Trẻ em SOS Pleiku từ năm đang học lớp 7, cũng như nhiều đứa trẻ khác ở đây, em Sầm Thị Ngân đã gác lại nỗi buồn riêng, hòa nhập với môi trường mới, cố gắng học tập để trở thành sinh viên đại học như hôm nay. Và ngành nghề mà em lựa chọn cũng với mong muốn sau này ra trường có thể phục vụ cho cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh, những số phận kém may mắn như mình.
Em Sầm Thị Ngân – Làng Trẻ em SOS Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Nếu mà con ở với gia đình con thì nếu mà được thì con cũng có thể chỉ học đến lớp 12 thôi và con phải đi học nghề để đi làm,chứ gia đình không có đủ điều kiện cho con đi học đại học được. Con cảm thấy hạnh phúc. Cô, chú, mẹ, dì,bác giúp đỡ con rất là nhiều”.
Mỗi đứa trẻ đến với Làng Trẻ em SOS Pleiku là một hoàn cảnh, một số phận khác nhau; thế nhưng niềm hạnh phúc của các em khi về ngôi nhà chung này đó là ngoài một mái ấm gia đình thì chính nơi đây đã tạo điều kiện, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các em được thực hiện ước mơ của mình.
Em Lê Thị Bích Ngân – Sinh viên năm I Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng cũng trải lòng: “ Con thấy điều này quá bất ngờ đối với con,vì nếu như mà con ở ngoài thì con khó có thể bước vào giảng đường đại học được. Học xong đại học con sẽ đi làm và nếu có cơ hội thì sẽ quay về làm tại làng”.
Ông Võ Văn Hải – Giám đốc Làng Trẻ em SOS Pleiku, Gia Lai cho biết: “Khi mà định hướng cho các cháu thì Làng sẽ có hội đồng giáo dục đánh giá khả năng của từng cháu, cùng với các mẹ sẽ đánh giá khả năng và sở trường của các cháu để mà định hướng các cháu nào học được nghề nào phù hợp để ra tìm được việc ổn định. Còn những cháu mà học tốt, mong muốn của các cháu học đại học thì làng cũng sẽ tạo mọi điều kiện để các cháu theo đuổi ước mơ, để các cháu học và có một tương lai tốt hơn”.
Rồi đây trên chặng đường của những năm tiếp theo để hoàn thành giấc mơ đại học, những số phận trẻ em mồ côi, bất hạnh như Sầm Thị Ngân và Lê Thị Bích Ngân hay nhiều em khác ở Làng Trẻ em SOS Pleiku sẽ còn phải cố gắng rất nhiều. Năm học 2021-2022 này, Làng Trẻ em SOS Pleiku có 06 em đang học lớp 12 và các em vẫn đang nỗ lực để nối bước những anh chị đi trước, tiếp tục nuôi ước mơ ở giảng đường đại học với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Làng và cộng đồng./.
Mỹ Tiến, Minh Trung