Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) những ngày vừa qua, không khí giao quân tràn đầy tiếng cười, những cái bắt tay thân tình và cả những giọt nước mắt tiễn người thân. Những chiến sỹ trẻ đứng bên nhau háo hức chờ đến giờ lên tàu. Bên những mạn tàu, hàng hóa Tết, những cành đào, cành mai xếp dọc hai bên. Đem tình cảm của đất liền gửi tới đảo xa, mong các anh đón Tết thật đủ đầy.

Giờ phút tiễn các anh, những người chiến sỹ trẻ ra đảo, người thân rưng rưng nước mắt, những cái ôm, lời dặn dò, chia sẻ đã tiếp thêm cho người lính Trường Sa sức mạnh to lớn. Trong không khí thiêng liêng của buổi xuất quân, các chiến sỹ trẻ háo hức cho chuyến đi biển dài ngày đến với Trường Sa.
Chia sẻ với chúng tôi chiến sỹ Lê Vương Linh, quê ở Bình Dương nói: “Lần đầu tiên ra phục vụ Trường Sa thì tuy ra đảo xa, xa gia đình em cũng rất buồn nhưng vì Tổ Quốc nên em phải bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc”.

Những khuôn mặt vui vẻ, cười nói của các chiến sỹ, họ tranh thủ làm quen nhau. Chiến sỹ Phạm Bá Minh và Lê Văn Tuấn những người con của vùng quê Thanh Hóa, là bạn thân gần nhà với nhau, cùng nhau nhập ngũ để trở thành chiến sỹ Hải quân. Nhưng vì nhiệm vụ được phân công họ không thể cùng nhau ra đảo, với những cái bắt tay, những cái ôm và những giọt nước mắt đầy cảm xúc thắm tình đồng chí, đồng đội và tình bạn, hai người thầm hứa với nhau sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sỹ Hải quân Việt Nam.
Chiến sỹ Lê Văn Tuấn – Phục vụ tại đảo Song Tử Tây tâm sự: "Hơi buồn! Vì bạn mình cùng từ tân binh cho đến huấn luyện hạ sỹ quan xong, đến lúc ra đơn vị 862 để được biên chế ra đảo thì người ở lại, người được đi, cảm xúc rất buồn khi nhìn thấy bạn mình ở đất liền còn mình đi một mình".
Chiến sỹ Phạm Bá Minh chia sẻ: "Rất muốn được ra Trường Sa để xem cuộc sống của anh em như thế nào, cùng nhau phục vụ đất nước và giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc".

Trước khi tàu lên đường, những cuộc chia tay bịn rịn đầy cảm xúc đã diễn ra tại quân cảng Cam Ranh. Chị Đậu Thị Lan, quê ở Cam Lâm, Khánh Hòa cùng với cậu con trai 11 tuổi ra bến cảng tiễn chồng là Trung úy Phạm Văn Phi, C5, Lữ đoàn Hải quân 146 lên đường làm nhiệm vụ. Hai hàng nước mắt cứ trào ra khi chị nghĩ về những tháng ngày sẽ xa anh nhưng bàn tay ấm áp của anh trong đôi tay chị như truyền sang hai mẹ con, anh nói rằng vợ và con luôn là hậu phương lớn, là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần anh trên bước đường phía trước.

Trong tiếng gió, tiếng nhạc lời hát Quốc ca và những bài hát về biển đảo vang lên. Các tân binh ra Trường Sa trong những ngày này là lần đầu tiên trong đời được cảm nhận cái Tết Nguyên đán ở vùng biển máu thịt của Tổ quốc. Với tất cả những chiến sỹ đang có mặt trên quân cảng Cam Ranh đều có chung một ánh nhìn, một trái tim hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.
Xuân Huy-Minh Trí