Trong quá trình mua bán kinh doanh, nhiều cơ sở vật liệu xây dựng đã lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và một số điểm không có hàng rào che chắn nên phát tán bụi vào môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân xung quanh. Sau đây là phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường của cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tại trung tâm huyện Đăk Đoa.
Hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại cơ sở vật liệu xây dựng Thừa Đông ở ngã 3 đường Nguyễn Huệ và Phan Đình Phùng – trung tâm thị trấn Đăk Đoa- huyện Đăk Đoa. Cơ sở này nằm ở khu vực đông dân cư nhưng diện tích buôn bán nhỏ hẹp nên các vật liệu xây dựng như cát, thép, gạch, đất… để tràn ra mặt đường, lấn chiếm hết vỉa hè, và xe tải nhỏ đậu đổ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Phía trong nhà thì làm kho chứa xi măng, cát và gạch. Kho chứa trong nhà không đủ, cơ sở này tận dụng luôn đường dân sinh để tập kết gạch, cát và đá….
Mỗi lần hàng nhập về thì các xe đầu kéo vận chuyển tập kết gây náo loạn khu vực, rồi hằng ngày trong quá trình vận chuyển vật liệu cho khách hàng thì nào là xe múc, xe ben vào ra liên tục nhưng không được che chắn nên vật liệu rơi vãi trên đường; con đường dân sinh bằng nhựa đã biến thành con đường đất đỏ đầy bụi bặm, môi trường bị ô nhiễm nặng, những căn nhà gần kề kho chứa vật liệu luôn phải đóng cửa. Người dân ở khu vực này hằng ngày phải sống chung với tiếng ồn và đất bụi nên rất bức xúc…
Trò chuyện với chúng tôi ông Nguyễn Hữu Quỳ-Người dân thị trấn đăk Đoa-Đăk Đoa bức xúc nói: Nhà tôi ở gần kề, cơ sở này nhập và chuyển hàng rất ồn và ô nhiễm, nhà thì luôn đóng cửa, mấy đứa nhỏ thì không dám ra ngoài; họ kinh doanh mà chẳng nghĩ gì đến nhà hàng xóm cả, càng ngày thì càng buôn bán nhiều hơn nên không chịu nổi việc ô nhiễm…
Cùng cảnh ngộ anh Nguyễn Hữu Phúc-Người dân thị trấn đăk Đoa-Đăk Đoa chia sẻ: Nhà tôi ở khu vực này, tôi thì buôn bán đồ điện tử, mà nhà gần kề bụi bặm lắm, chúng tôi phải lau chùi thường xuyên; còn về đêm thì xe đầu kéo rồi chất bốc hàng ồn áo khó mà ngủ được, mọi người ở đây ai cũng than vãn và bức xúc lắm….
Nằm cạnh cơ sở vật liệu Thừa Đông là cơ sở vật liệu Hữu Phúc. Cơ sở này tuy quy mô nhỏ hơn, không có kho chứa vật liệu, các vật liệu chất bừa bãi ra phía trước, chiếm lòng lề đường, không có che chắn bảo vệ nên khi tập kết và vận chuyển hàng hóa, gây ô nhiễm môi trường.
Chị Nguyễn Thị Lan-Người dân thị trấn đăk Đoa-Đăk Đoa tamm sự: Tôi bán cơm ở đây, nhà gần đây nhiều bụi lắm, tui phải che đậy thật kỷ các thức ăn và bình thừơng thì thôi chứ lúc họ nhập hàng và vận chuyển hàng thì thôi không khách nào dám vào dây ăn uống, hàng xóm láng giềng ai cũng lên tiếng nhưng họ vẫn cứ làm thế.…
Được biết, tình trạng này đã diễn ra từ lâu và người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hà-Tổ trửơng tổ quy tắc đô thị thị trấn đăk Đoa-Đăk Đoa cho biết: Người dân đã nhiều lần phản ánh và chúng tôi đã nhiều lần xuống nhà yêu cầu họ khắc phục nhưng họ vẫn không thực hiện; nhiều lần sau viết giấy mới lên thì họ không lên, họ không hợp tác với chúng tôi; chúng tôi thì quyền có hạn nên chắc phải nhờ lên các cấp trên để giải quyết….
Chúng tôi đã đến phòng tài nguyên môi trường huyện Đăk Đoa để tìm hiểu, thì phòng tài nguyên môi trường cho biết là chưa nhận được thông tin ở cơ sở báo lên. Phòng tài nguyên môi trường sẽ phối hợp các phòng chức năng để đi kiểm tra và có hưởng giải quyết.
Bà Trần Thị Thảo-Phó phòng tài nguyên môi trường huyện Đăk Đoa khẳng định: Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và yêu cầu họ thực hiện đúng việc đảm bảo môi trường ở khu dân cư….
Trên thực tế thì tại khu trung tâm huyện Đăk Đoa có rất nhiều cơ sở kinh doanh đã lấn chiếm hàng lang vỉa hè, và gây ô nhiễm môi trường, do vậy các ngành chức năng huyện cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng theo quy định, nhằm đảm bảo việc sinh hoạt hằng ngày của người dân ở khu dân cư./.
Ngọc Ánh-Piên