Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, có những tên đất, tên người mãi đi vào lịch sử của dân tộc. Xã Krong, huyện Kbang- vùng căn cứ địa cách mạng của tỉnh Gia Lai trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ- thị trấn Dân Chủ năm xưa là một trong những địa danh lịch sử hào hùng ấy. Vùng đất nghèo khó giữa bạt ngàn núi rừng đã nuôi dưỡng, chở che cho biết bao cán bộ của tỉnh, Quân khu và Trung ương trên tuyến hành lang Bắc-Nam, Đông-Tây. Nhờ vậy mà nhiều quyết sách đúng đắn của Tỉnh ủy trong kháng chiến đã ra đời, đưa Gia Lai đến ngày 17/3/1975 được giải phóng.
Khu di tích cách mạng tại xã Krong,huyện Kbang.
Đối với ông Ngô Thành- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, người có 70 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 60 năm gắn bó với Tây Nguyên thì cái tên Krong mãi mãi để lại cho ông nhiều kỉ niệm không thể nào quên về tình đất tình người…. 9 năm gắn bó với vùng đất này và sau này khi tỉnh nhà được hoàn toàn giải phóng, ông đã có rất nhiều chuyến về thăm vùng căn cứ xưa nhưng khi nhắc về chuyện hồi ở trong cứ, 2 vợ chồng ông vẫn luôn bồi hồi xúc động về thời đói cơm lạt muối cùng đồng bào.
Trò chuyện cùng chúng tôi ông Ngô Thành kể lại: Hồi đó, mỗi cán bộ, nhân viên từ Bí thư đến nhân viên được đong một nắp trên cù là muối trong 1 ngày. Xuống dân họ ăn lạt rất nhiều, bước rã rời do thiếu muối. Khi đến với dân không có gì tốt hơn là tặng cho cả làng 1 lon muối….
Khu dân cư làng Tung xã Krong.
Xã Krong, huyện Kbang – thị trấn Dân Chủ năm xưa-là nơi đứng chân của Tỉnh ủy Gia Lai suốt 20 năm tròn (1955-1975), nơi chứng kiến những quyết sách táo bạo cho Gia Lai toàn thắng. Không chỉ có địa thế hiểm trở, Krong còn luôn là hậu phương vững chắc, phục vụ kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Chính nơi đây trong một thời gian dài các chiến sĩ an ninh cùng bà con dân làng đã tích cực tham gia cách mạng, một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ, làm công tác bảo vệ, chở che, nuôi giấu các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương, cùng bộ đội hoạt động tại đây. Dù chiến tranh gian khổ, ác liệt nhưng nhân dân Bơ Nâm (trong đó có Krong) sắc son theo Đảng, cách mạng với niềm tin vững chắc: Cách mạng còn thì dân còn và luôn hy vọng vào ngày tỉnh nhà được giải phóng.
Ông Byó-Xã Krong, huyện Kbang kể: Hồi đó đi bộ đội khổ lắm, sống ở trong rừng, ăn uống, sinh hoạt thiếu thốn đủ thứ. Mình đi bộ đội nên cố vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bộ đội hành quân đi đâu mình đi theo đó với quyết tâm đánh thắng Mỹ.
Nhớ lại hồi ức Ông Bứ-Xã Krong, huyện Kbang kể: Hồi đó khu vực này là khu vực kháng chiến, rừng bao quanh, cây cối um tùm. Đi hành quân nhiều khi còn gặp cọp, rắn rết, nhưng mình cố đi với hy vọng là đánh thắng giặt Mỹ.
Krong hiện có 23 thôn, làng với 85% dân số là người Bahnar, trong đó có 49 hộ gia đình chính sách. Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, Đảng và Nhà nước, cùng các cấp, ngành trong tỉnh Gia Lai đã luôn quan tâm ưu tiên dành các nguồn lực đầu tư cho vùng căn cứ. Nhờ vậy, diện mạo của địa phương cùng đời sống của người dân từng bước có những đổi thay đáng mừng. Nhiều hành trình về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tri ân, chăm lo các gia đình nơi đây cũng thường xuyên được tổ chức. Dẫu cuộc sống còn khó khăn nhưng bà con nơi đây vẫn một lòng thủy chung với Đảng, Nhà nước.
Ông Đinh Ních-Chủ tịch UBND xã Krong, huyện Kbang cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, bà con xã Krong một lòng theo Đảng, Bác Hồ. Những năm qua, đời sống của bà con từng bước có những chuyển biến tích cực. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bằng khả năng có thể, bà con đóng góp ngày công hay hiến đất để làm đường, chung tay xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển.
40 năm sau ngày giải phóng, Krong năm xưa và hôm nay mãi xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” mà Đảng và Nhà nước phong tặng. Tự hào và phát huy truyền thống của vùng đất anh hùng cách mạng, người dân Krong đã và đang từng ngày nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương ngày thêm no ấm, giàu đẹp./.
Thiên Thanh-Thiên Nga-Duy Linh