Đang di quan Đại tướng trên đường phố Hà Nội

Cập nhật 13/10/2013, 08:10:02

8h20: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đang dừng lại trước nhà riêng của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu để gia quyến rước di ảnh Đại tướng vào nhà thắp hương làm lễ theo phong tục. Tại khu vực đối diện ngôi nhà, nhiều Phật tử đang làm lễ cầu siêu.  8h13: Cỗ linh xa … Continue reading “Đang di quan Đại tướng trên đường phố Hà Nội”

8h20: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đang dừng lại trước nhà riêng của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu để gia quyến rước di ảnh Đại tướng vào nhà thắp hương làm lễ theo phong tục. Tại khu vực đối diện ngôi nhà, nhiều Phật tử đang làm lễ cầu siêu. 

8h13: Cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những địa điểm lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng. Tại nơi này, ngày 2/9/1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và toàn thể nhân dân đã chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Và cũng chính ngày 3/9/1969, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và toàn thể nhân dân đã chứng kiến lễ tiễn đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Và ngày hôm nay, chúng ta lại chứng kiến lễ tiến đưa người Đại tướng yêu mến của nhân dân. 

8h10: Tại đường Xuân Thủy – Phạm Văn Đồng, lúc này, hàng nghìn người đang tập trung đông đủ hai bên đường ngóng chờ giờ phút đoàn xe chở lĩnh cữu của Đại tướng đi qua. Mặc dù, rất đông người nhưng ai cũng tự ý thức trật tự trước giờ phút trang nghiêm. Trên mỗi nét mặt của người đưa tiễn đều trầm buồn thương xót bởi chỉ ít phút nữa thôi, sau khi qua đoạn đường này, đoàn xe sẽ lên sân bay Nội Bài.

8h05: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua khu vực Bờ Hồ, phố Hàng Khay – Tràng Thi.

8h: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang di chuyển trên phố Tràng Tiền. Hàng nghìn người dân đứng hai bên đường tiễn biệt Đại tướng. 

7h50: Tại số 30 Hoàng Diệu – nơi ít phút nữa đoàn xe chở lĩnh cựu Đại tướng sẽ dừng lại để vào làm lễ, hiện tại, các tầng lớp nhân dân đều đứng yên lặng và trật tự, nhiều người mang theo hoa và di ảnh của Đại tướng. Mọi người đang rất nóng lòng được tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối. Không khí như trùng xuống, nhiều người không cầm được nước mắt khi nghĩ đến giây phút tiễn biệt Đại tướng. 

: Lúc này, linh cữu Đại tướng bắt đầu được di chuyển rời Nhà tang lễ Quốc gia. Đi trước linh cữu, 2 sĩ quan mang di ảnh Đại tướng, 1 sĩ quan mang bảng huân chương và 1 sĩ quan cầm Quốc kỳ. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, lãnh đạo cấp cao nước ngoài, gia quyến Đại tướng đi bộ theo cỗ linh xa ra ngoài nhà tang lễ.

7h35: Linh cữu Đại tướng được đặt lên cỗ linh xa. Sau đó, linh cữu được phủ Quốc kỳ, đặt trong lồng kính trên cỗ linh xa có gắn pháo. 

Một ít phút nữa, linh cữu Đại tướng sẽ được di chuyển dọc theo các tuyến phố Lê Thánh Tông – Tràng Tiền – Tràng Thi – Điện Biên Phủ – Hoàng Diệu (qua nhà riêng Đại tướng làm lễ theo nghi thức tâm linh truyền thống), sau đó, đoàn xe tiếp tục đi theo đường Kim Mã – Cầu Giấy – cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài.

7h25: Lễ di quan Đại tướng bắt đầu. Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuyển ra linh xa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng 10 chiến sỹ khiêng linh cữu di chuyển từ trong Nhà tang lễ ra linh xa. 

7h20: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội, các lãnh đạo cấp cao nước ngoài, các đoàn ngoại giao, các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố đi một vòng quanh linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

7h15: Ông Võ Điện Biên, con trai cả của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu.

7h14: Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn là một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

7h: Lễ truy điệu bắt đầu được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tưởng niệm Đại tướng. 
 

Thanh niên tình nguyện...

 

Và người dân chờ đợi trước số 30 Hoàng Diệu (ảnh: Hà Phương)

7h40

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khiêng linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Điếu văn nêu rõ, sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tổn thất lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân và gia quyến Đại tướng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự đóng góp cũng như công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân lần lượt đánh bại các cuộc chiến tranh của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối.

6h50: Tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình (tp.Đồng Hới), tất cả các đoàn đại biểu đến từ các bộ, ban ngành Trung ương, khu vực miền Trung và tỉnh Quảng Bình…đều đã xếp hàng chuẩn bị sẵn sàng chờ hiệu lệnh và nghi thức từ Nhà tang lễ Quốc gia qua hai màn hình lớn.

Dự Lễ truy điện Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đây có Đoàn Đại biểu của gia đình dòng họ của Đại tướng từ quê nhà làng An xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Đoàn Đại biểu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Đoàn Đại biểu Bộ Tư pháp, Đoàn Đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Bình, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Lệ thủy, Đoàn đại biểu xã Lộc Thủy, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Đại biểu các huyện, thành phố,…trong tỉnh.

Trong suốt đêm qua (12/10) và đến rạng sáng nay, hàng ngàn người đã vào viếng Đại tướng tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình. Cho đến cận giờ diễn ra lễ truy điệu, vẫn còn người đến viếng. Đã có 600 đoàn đại biểu với trên 1 vạn người đến viếng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình.

Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình trước lễ truy điệu (ảnh: Quang Trung)

6h45: Tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, mọi công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu diễn đã hoàn tất. Lãnh đạo Thành ủy, UBND, UBMTTQ thành phố, các địa phương, ban, ngành, đơn vị các tỉnh phía Nam cùng hàng trăm người dân đã có mặt trong hội trường. 
 

Các đại biểu chầm chậm đi vào hội trường Thống Nhất, TPHCM (ảnh: Vinh Quang)

6h40: Tại khu vực phố Sơn tây – Kim Mã đang có rất đông thanh niên tình nguyện đứng dọc bên vỉa hè để thực hiện phân làn, dẫn đường cho người dân.

Trần Thị Thu Hà (sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi phục vụ ở tang lễ Đại tướng từ 22h đêm qua đến 6h sáng nay. Chúng tôi cảm thấy cần phải làm một chút gì đó để đóng góp một phần cũng như để bày tỏ lòng thương tiếc khi một vị Tướng vĩ đại của Việt Nam đã đi xa”.

Theo VOV

Trả lời