Chiều 17.1, CLB HAGL có trận đấu thuộc vòng 3 giải Toyota V.League 2015 trên sân nhà trước CLB Thanh Hóa. Để tránh tình trạng vỡ sân, trong buổi sáng cùng ngày BTC sân Pleiku mới phát hành vé với số lượng chỉ hơn 8.000 vé trong khi sức chứa của sân hơn 10.000 chổ. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, toàn bộ vé đã bán hết.
Theo quy định của BTC một người chỉ được mua tối đa 6 vé nhưng thực tế có trường hợp mua hàng chục vé một lần. Số vé này chủ yếu lọt vào tay phe vé chợ đen. Mức giá gốc cao nhất ở khán đài A là 80 ngàn đồng nhưng phe vé đã đẩy lên 300 ngàn. Vì vậy, việc sở hữu tấm vé vào sân là điều không hề dễ dàng đối với người hâm mộ.
Một cổ động viên của HAGL chia sẻ: Mua vé rất khó khăn, sáng nay phải đi rất sớm mới mua được vé,..
Có thể nói dù BTC sân Pleiku đã cố gắng làm tốt khâu phát hành vé nhưng thực tế tình trạng phe vé chợ đen vẫn xảy ra gây bất bình cho người hâm mộ chân chính muốn vào sân xem CLB HAGL thi đấu. Tương tự như lượt đấu trước đó, khán giả đã lấp đầy khán đài sân vận động Pleiku.
Dưới sân, Công Phượng và các đồng đội đã bắt đầu trận đấu với Thanh Hóa đầy khí thế khi Hoàng Thiên sớm mang về lợi thế cho chủ nhà khi ghi bàn mở tỷ số khá đẹp mắt. Những phút sau đó, các cầu thủ HAGL liên tiếp dồn ép đội khách với hàng loạt cơ hội thuận lợi được tạo ra nhưng bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến.
Bước sang hiệp 2, Thanh Hóa có sự điều chỉnh chiến thuật khi đẩy cao đội hình thi đấu áp sát đã gây nhiều khó khăn cho chủ nhà. Đặc biệt những tình huống tấn công bằng bóng bổng đã thực sự gây náo loạn hàng thủ chắp vá của HAGL. Kết quả, tiền vệ Văn Thanh đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa. Ít phút sau đó tiền đạo Hoàng Thanh Tùng vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hóa.
HLV Graechen liền tung hai ngoại binh Cosmin và Zdravko Dragicevic để tận dụng ưu thế chiều cao hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Pleiku một lần nữa bộc lộ rõ sự lơi lỏng nơi hàng thủ của CLB HAGL trong khi đó hàng công vẫn chưa tận dụng tốt cơ hội ghi bàn.
HLV Guillaume Greachen-CLB HAGL thẳng thắn nói: Trận đấu này đội của tôi đã không phòng ngự tốt trong hiệp hai. Các cầu thủ ngưng áp sát và không lấy lại được bóng là điều đầu tiên. Còn lý do lớn là đáng ra cuối hiệp 1 tỷ số phải là 3-0 nhưng trong các đợt phản công các cầu thủ đã không tận dụng hiệu quả. Ở trận tới gặp Hải Phòng tôi được biết họ dành được những chiến thắng vừa qua. Họ có hàng phòng ngự tốt, hàng công ghi được những bàn thắng quan trọng nhưng đây chỉ là trận đấu bóng đá nên mọi điều đều có thể xảy ra.
Nhật Thành