Tỉnh Gia Lai được xem là một điểm sáng của cả nước trong công tác xóa đói giảm nghèo. Kết quả đó có được là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã triển khai các chương trình, chính sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; nhiều địa phương đã có cách làm linh động, phù hợp với thực tế, cùng với đó là sự nỗ lực vươn lên của chính người dân. Tại nhiều địa bàn khó khăn ở Gia Lai đã và đang hình thành một phong trào tự vươn lên thoát nghèo với nhiều tấm gương lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Câu chuyện được chúng tôi ghi nhận tại huyện Mang Yang, địa bàn có trên 62% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống..!
Chỉ cách đây 3 năm, với vợ chồng ông Y Đa Ê Ban, làng Bông Bim, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang câu chuyện thoát nghèo vẫn là điều xa vời. Nhưng nay, mọi chuyện đã khác, sau khi được Nhà nước cấp bò giống sinh sản; cán bộ địa phương chỉ dẫn cách trồng cây cà phê, làm chuồng nuôi bò…. cùng với ham học hỏi, chịu khó làm ăn, gia đình ông Y Đa Ê Ban đã thành công với cách làm mới, cây trồng mới. Con bò giống đã cho những lứa bê đầu tiên, vườn cà phê xanh tốt của gia đình trở thành địa chỉ học tập của nhiều người dân trong làng.
Ông Y Đa Ê Ban nói: “Trước thì rất khổ, bây giờ thoát nghèo rồi, nhà nước cũng đầu tư cho mình con bò mình trồng cà phê/ Ráng làm mới thoát nghèo chứ, người ta cho cá mình ăn hết, nhà nước cho cần câu mình đi câu khi nào cũng được, nhà nước cho bò bán bò thì không bao giờ thoát nghèo được”.
Những năm gần đây, ngoài làm lúa, chăn nuôi, trồng cà phê…, bà con Bahnar ở huyện Mang Yang còn phát triển các loại cây ăn trái trên diện tích đất đồi, đất rẫy của mình. Đáng mừng hơn là người dân đã từng bước xóa bỏ phương thức canh tác lạc hậu, chủ động liên kết trong sản xuất, tiến tới thành lập những nông hội hỗ trợ vốn, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm.
Xã Đêr A là địa phương có diện tích chuối lớn nhất của huyện Mang Yang, với khoảng trên 400ha. Trong đó, làng Đôn Hyang chiếm khoảng 250 ha. Làng có 134 hộ thì hộ nào cũng trồng chuối. Từ việc chuyển đổi từ cây mỳ kém hiệu quả sang trồng chuối, gia đình anh Blan đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo, trở thành hộ khá của xã, với mức thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm.
Anh Blan , Làng Đôn Hyang, xã Đê A, huyện Mang Yang bày tỏ: “Nhà tôi được 3 hec ta chuối, 1 tháng thu 2 lần, một năm thu hơn trăm triệu. Lúc đầu trồng chuối thì khó nhưng biết thì dễ rồi. Bây giờ bà con trồng theo cũng nhiều. Nhờ trồng chuối gia đình mình ổn định rất nhiều so với trước’.
Cách đây 5 năm, huyện Mang Yang có gần 3.500 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, nay đã giảm hơn một nửa – chỉ còn 1.400 hộ. Qua thống kê, đến cuối năm 2020, toàn huyện còn 9,83% hộ nghèo, giảm gần 22,5% so với năm 2016. Trên cơ sở kết quả đạt được, địa phương đang tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, nhằm giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện.
Ông Krung Dam Đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: “Trong thời gian tới, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số thì UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban có liên qua triển khai đến tất cả các xã, thị trấn xây dựng cụ thể, chi tiết 10 dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia mới này. Trong đó, chú trọng đến việc nâng cao đời sống cho người dân từ việc nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, gắn với đó là hình thành các liên kết, hình thành các sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị của sản phẩm làm ra”.
Những con đường làng nở hoa, nhiều ngôi nhà mới khang trang được xây dựng từ chính đôi bàn tay của người nông dân. Đó không chỉ là niềm vui của sự no đủ mà còn là động lực, niềm tin giúp bà con không ngừng tự lực vươn lên làm giàu trên chính vùng đất quê hương./.
Kim Ngân – Ksor Tuối