Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên mùa hè của các em học sinh không có nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm ở bên ngoài. Mặc dù vậy, các em lại có nhiều thời gian ở nhà cùng những người thân trong gia đình, chính vì thế mà các em lại có những hoạt động trải nghiệm thú vị. Qua đó tạo nên sợi dây gắn kết, chia sẻ công việc giữa các thành viên trong gia đình. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Pleiku.

Nếu như trước đây, mùa hè là thời gian em Nguyễn Thảo Dương, ở phường Yên Thế, thành phố Pleiku tham gia các lớp học vẽ, học nhảy hay đi học thêm các môn học chuẩn bị cho năm học mới thì nay do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên hè năm nay em ở nhà là chủ yếu. Bởi thế, em tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm cùng gia đình. Em đã cùng các thành viên trong gia đình trồng rau, chăm hoa; phụ mẹ làm việc nhà. Qua đó, để em hiểu hơn về những công việc hằng ngày và trang bị thêm những kỹ năng thực
Em Dương chia sẻ: “Con luyện viết chữ, học vẽ, cắt xúc xích, soạn hàng cho mẹ, con giúp mẹ trồng rau, cắt rau. Con cảm thấy rất vui.”
Chị Nguyễn Nhật Lam Dương mẹ em Nguyễn Thảo Dương – Phường Yên Thế, thành phố Pleiku cho biết: “Qua thời gian mà con ở nhà, hoạt động ở nhà như thế thì cũng mong muốn là giữa bố, mẹ và con cái sẽ có những tương tác nhiều hơn, giúp cho con hiểu được công việc của bố mẹ, thứ nhất là cho con hiểu được vấn đề là bố mẹ phải vất vả làm việc như thế nào. Tại vì bình thường con đi học hoặc đi chơi thì ít khi có cơ hội làm việc cùng bố mẹ. Thứ 2 là về tình cảm, ví dụ mình nấu ăn, mình cho con phụ giúp cùng với mình chế biến món ăn góp phần làm cho tình cảm gia đình, bữa cơm gia đình thú vị, vui đối với con và cả bố mẹ nữa.”
Trong mùa dịch nhiều khẩu hiệu phòng, chống dịch đã được tuyên truyền rộng rãi như: “Ở nhà là yêu nước”, “Hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà, chỉ đi khi thật sự cần thiết”, ‘ở nhà vẫn vui’,…vì vậy với những hoạt động ở nhà dù nhỏ nhưng giúp các thành viên trong gia đình hỗ trợ lẫn nhau, thấu hiểu và chia sẻ yêu thương.
Em Phan Nguyễn Thiện Tâm – Phường Hoa Lư, thành phỗ Pleiku cũng nói: “Mùa dịch thì cháu không đi học thêm, ở nhà cháu giúp mẹ lau nhà, rửa chén, quét nhà. Ngoài ra, cháu còn làm giúp mẹ mấy công việc dán tem như vậy. Qua những hoạt động đấy thì cháu thấy giúp được mẹ hơn và hiểu nhiều về công việc của mẹ, cháu cảm thấy rất là vui.”
Dịch bệnh Covid – 19 đã làm ảnh hưởng đến không nhỏ trong đời sống, sinh hoạt của nhiều người, nhiều gia đình, nhưng ở một khía cạnh khác thì trong khoảng thời gian này nhiều gia đình đã có thời gian dành cho nhau nhiều hơn để sẻ chia yêu thương, gắn bó tình cảm nhiều hơn, qua đó thêm trân trọng những giá trị cốt lõi của cuộc sống.
Thúy Diện -Duy Linh