Chiến tranh đã kết thúc cách đây 46 năm, đất nước hòa bình, thống nhất, bước sang trang sử mới nhưng vẫn còn đó bao trăn trở và nỗi niềm đau đáu vì nhiều Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng xả thân hy sinh vì Tổ quốc nhưng nay vẫn chưa tìm được hài cốt mà còn nằm lại trên các chiến trường một thời bị đạn bom dày xéo; chưa được đoàn viên cùng đồng đội, người thân, gia đình. Bằng tất cả sự tri ân sâu sắc với thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước “nở hoa độc lập, kết trái tự do”, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ Liệt sỹ thuộc Cục Chính trị, Quân đoàn 3 đã vượt lên bao khó khăn, vất vả để tìm được hài cốt Liệt sỹ trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất có thể.

Một ngày tìm hài cốt Liệt sỹ của cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ Liệt sỹ thuộc Cục Chính trị, Quân đoàn 3 trên đỉnh Chư Pao, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah. Từ nơi đóng quân (ở nhờ nơi làm việc của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah (sát Quốc lộ 14, xã Ia Khươl), phải mất gần 2 tiếng đồng hồ đi bộ, các cán bộ, chiến sĩ trong Đội mới đến được đỉnh Chư Pao. Đi tìm hài cốt Liệt sỹ đợt này còn có những người rất đặc biệt, đó là anh em ông Đỗ Bảy, Đỗ Tám, ở tỉnh Vĩnh Phúc lần đầu tiên vào Gia Lai để tìm mộ anh trai mình là Liệt sỹ Đỗ Khắc Sâm,hy sinh vào tháng 6/1969 tại chiến trường này cùng với một số cựu chiến binh cũng đi tìm đồng đội.Với bao hy vọng tìm được hài cốt Liệt sỹ nên những bước chân của các thành viên trong Đoàn dường như không biết mỏi dù phải băng qua nhiều đoạn đường dốc núi dựng đứng.
Ông Đỗ Bảy – Xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc xúc động nói: “Khi bố mẹ tôi “ra đi” có dặn anh em tôi là phải bằng mọi giá tìm được hài cốt của anh để đưa về quê mẹ, đất mẹ. Anh em chúng tôi đã vào chiến trường nơi anh trai hy sinh, cùng với Đội quy tập mộ Liệt sỹ để tìm kiếm hài cốt anh trai tôi. Anh em chúng tôi rất hy vọng sẽ tìm được hài cốt anh trai mình”.
Nằm sát trục Quốc lộ 14,dãy núi Chư Pao tại xã Ia Khươl, huyện Chư Pah tiếp giáp với tỉnh Kon Tum có vị trí quan trọng của ta và địch trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Nhiều lực lượng của ta chọn dãy Chư Pao là điểm tập kết, trú quân để tấn công, tiêu diệt địch và chia cắt Quốc lộ14, không để địch vận chuyển lực lượng, hàng hóa, quân trang, quân dụng từ Pleiku tiếp tế chiến trường Kon Tum. Nhiều Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu quả cảm, hy sinh nằm lại trên dãy Chư Pao hùng vĩ. Theo thống kê sơ bộ, hiện còn 50 đến 60 hài cốt Liệt sỹ các đơn vị thuộc Binh đoàn Tây Nguyên (Quân đoàn 3) đã anh dũng hy sinh tại đây nhưng nay vẫn chưa tìm thấy được hài cốt.
Chiến sĩ Trần Quang Linh – Đội quy tập mộ Liệt sỹ, Cục Chính trị, Quân đoàn 3 thể hiện quyết tâm: “Được cán bộ đơn vị động viên, giáo dục, chúng tôi nhận thức rõ ý nghĩa, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này. Chúng tôi luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Đại tá Ngô Đình Chung – Chính trị viên, Đội trưởng Đội quy tập mộ Liệt sỹ, Cục Chính trị, Quân đoàn 3 cho biết: “Căn cứ vào hồ sơ của Ban Chính sách Quân đoàn về các tọa độ, các nơi mà các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh nhưng chưa tìm thấy hài cốt. Căn cứ thứ hai là chúng tôi đi đến các bản làng để nắm thông tin từ các già làng, du kích, những người giao liên để nắm thông tin về nơi an táng hài cốt Liệt sỹ. Căn cứ thứ Ba là từ thân nhân các liệt sỹ. Từ những căn cứ trên, chúng tôi đi tìm hài cốt Liệt sỹ với tinh thần: Trách nhiệm, chặt chẽ, chu đáo, an toàn, hiệu quả. Mặc dù quân số ít, lực lượng mỏng, trang thiết bị thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Nặng lòng với đồng đội, vượt qua nhiều đỉnh núi, nhiều khu rừng, đào hàng trăm mét khối đất đá, từ tháng 11/2020 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ Liệt sỹ thuộc Cục Chính trị, Quân đoàn 3 đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 33 hài cốt Liệt sỹ trên địa bàn các huyện: Chư Pah, Chư Prông (tỉnh Gia Lai) và huyện Sa Thầy(tỉnh Kon Tum). Đội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ngành hữu quan tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và đưa các hài cốt Liệt sỹ đến an táng tại các Nghĩa trang Liệt sỹ, càng thắp sáng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mãi mãi ghi ơn những người đã anh dũng xả thân hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Hà Đức, R’Piên