Định canh, định cư – Giải pháp ổn định sinh kế bền vững cho đồng bào Bahnar xã Hà Đông

Cập nhật 29/6/2021, 17:06:35

Hà Đông là 1 trong những xã vùng 3 khó khăn nhất của huyện Đak Đoa, nơi có đến 99% đồng bào Bahnar sinh sống.
Trước đây, đời sống của bà con còn nặng hủ tục, sống du canh, du cư. Để đưa kinh tế địa phương phát triển, trong giai đoạn 2015-2020, nhiều chương trình, dự án đã được trung ương, tỉnh, huyện ưu tiên đầu tư cho xã, trong đó có chương trình định canh, định cư, hỗ trợ người dân chuyển đến nơi ở mới ổn định sinh kế bền vững.

Trước đây, khi chưa chuyển về nơi ở mới, cuộc sống của hàng chục hộ dân ở 3 làng: Kon Nak, Kon Ma Har, Kom Pơ Pram, xã Hà Đông gặp rất nhiều khó khăn do nơi ăn, chốn ở không ổn định, đường xá xa xôi, cách trở… Chuyển về nơi ở mới, mỗi hộ được hỗ trợ 17 triệu đồng, kinh phí dùng cho việc di dời và làm nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất bằng hình thức cung ứng phân bón cho cây trồng; các hộ còn được hỗ trợ lương thực trong 6 tháng đầu…

Để dự án phát huy hiệu quả, quá trình đầu tư xây dựng, các đơn vị, ngành chức năng của huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương tính toán kỹ phương án quy hoạch: trong đó, ưu tiên bố trí địa điểm giản dân cư hình thành khu định canh, định cư mới đảm bảo sự giao lưu, phát triển với các làng trong xã và các vùng trong huyện… giúp nhân dân ổn định sinh kế lâu dài.

Khu định cư mới có các hạng mục: Đường giao thông, điện kéo đến hộ dân, cùng các công trình phúc lợi: Điểm trường tiểu học, mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng…
Anh Thui, làng Kon Ma Har, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Trước mình sống ở làng cũ, ở chung với cha mẹ, nguyện vọng của vợ chồng mình muốn ở riêng lâu rồi, nay nhờ Đảng, Nhà nước có chương trình định canh, định cư. Từ khi về nơi ở mới, thấy có trường học, có điện và cũng gần trung tâm xã nên gia đình và bà con rất phấn khởi”.

Chị Na, làng định cư Kon Ma Har, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Về đây thì sạch sẽ, gọn gàng hơn, gia đình tách ở riêng, bây giờ ăn ở thì tự lo được rồi”.

Trước kia, xã Hà Đông là căn cứ địa cách mạng của tỉnh, người dân góp công nuôi giấu cán bộ và cùng đánh giặc cứu nước. Đất nước giải phóng nhưng ở các nơi được ví như ốc đảo, lọt thỏm giữa rừng, mùa mưa thì gần như cô lập với bên ngoài, nên dù đã có con đường giao thông liên xã hơn 50 km nối với trung tâm huyện Đak Đoa nhưng người dân Hà Đông vẫn chỉ quen với cuộc sống phụ thuộc vào rừng, trồng cây lúa rẫy, cuộc sống khó khăn vất vả. Vậy nên cái nghèo, cái đói vẫn cứ bám riết lấy người dân.

Giờ thì mọi thứ đã khác, không chỉ con đường liên xã nối từ Đak Sơ Mei đến Hà Đông đã nâng cấp thuận lợi hơn rất nhiều, mà ngay cả các tuyến đường tới các làng trong xã cũng đã được đầu tư làm mới, góp phần giúp bà con đi lại thuận tiện, thông thương mua bán…

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Từ năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo của Hà Đông khi chưa có đường là trên 78%, đến 2015 còn trên 50%, đến nay còn dưới 20%. Nhiều hộ đã thu nhập hàng năm đạt 100 triệu từ đổi mới kinh tế và nhờ có kết cấu hạ tầng như thế. Tuy nhiên trong giai đoạn này chúng tôi vẫn dành riêng cho Hà Đông dự án của huyện đó là tiếp tục cải tạo giãn dân để quy hoạch lại khu dân cư trong 5 làng của người dân trong đó, để đảm bảo bà con có nhà vườn và có điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn”…
Đi lên trong gian khó, xã Hà Đông hôm nay đã có những đổi thay đáng mừng, con đường “độc đạo” từ trung tâm huyện đi vào xã đã được đầu tư, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã có nhiều cải thiện. Còn đối với những hộ dân được thụ hưởng từ chương trình định canh, định cư – Một cuộc sống mới đang rộng mở…/.

Song Nguyễn – Mạnh Hà – Viễn Khánh – Minh Vũ

Trả lời