Lập bàn thờ để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cập nhật 10/10/2013, 13:10:57

Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- nhà quân sự tài ba ra đi về cõi vĩnh hằng là sự mất mát to lớn của Nhân dân Việt Nam. Với lòng tiếc thương vô hạn, sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, những người dân ở tổ 15 phường Phù Đổng- TP Pleiku đã lập bàn thờ để viếng Đại tướng.

Người dân tổ 15 phường Phù Đổng- TP Pleiku lập bàn thờ để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Từ mấy ngày qua, nhà ông Lê Sỹ Soái ở tổ 15 phường Phù Đổng- TP Pleiku, nơi lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp có rất nhiều người đến để xem những thước phim tư liệu về cuộc đời của Đại tướng và thắp những nén tâm nhang bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương trước sự ra đi của người anh hùng dân tộc…. Dù tất bật công việc dọn vệ sinh đường phố nhưng những công nhân cũng đã tranh thủ thời gian để đến thắp những nén nhang thể hiện sự ngưỡng mộ và thỏa lòng kính trọng Đại tướng tài ba luôn hết lòng vì nước vì dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi về cõi vĩnh hằng làm nhiều người bàng hoàng và tiếc thương vô hạn.

Ngẹn ngào trong nỗi tiếc thương, ông Đoàn Ngọc Bình- TP Pleiku tâm sự: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn hết lòng vì nước vì dân. Đại tướng ra đi về cõi vĩnh hằng là sự mất mát lớn đối với dân tộc. Chúng tôi là những người cùng quê với bác Giáp, khi Bác mất vì đường sá xa xôi chúng tôi không về quê được nên lập bàn thờ để những người cùng quê Bác và người dân địa phương thắp những nén hương thể hiện lòng thành kính đối với Bác”.                                         

Sinh ra ở Quảng Bình, cùng quê với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Lê Sỹ Soái luôn có ước nguyện sẽ được gặp Đại tướng nhưng ước nguyện đó vẫn chưa thực hiện được. Với tài năng điêu khắc cùng với sự ngưỡng mộ và thành kính đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau hơn 6 tháng miệt mài, anh Soái đã tạc tượng chân dung Đại tướng bằng thạch cao với chiều cao 1,2m để đặt lên bàn thờ Đại tướng.

Tâm sự với chúng tôi Anh Lê Sỹ Soái, nói: “Xuất phát từ sự ngưỡng mộ, tôn kính Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên tôi tạc chân dung Đại tướng. Tôi luôn ước ao gặp Đại tướng nhưng chưa thực hiện được nên tôi tạc tượng chân dung Đại tướng để thỏa lòng thành kính đối với Đại tướng”.

Càng về khuya trời càng mưa nhưng nhiều người vẫn đến để thắp hương thể hiện lòng thành kính Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dù Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi về cõi vĩnh hằng nhưng tư tưởng, nhân cách và tài năng kiệt xuất của Đại tướng luôn tỏa sáng và là tài sản quí giá đối với dân tộc Việt Nam./.

Hà Đức-P’Piên

Trả lời