Hòa chung trong không khí nhộn nhịp của đêm Noel trên khắp mọi nơi; tối qua, người dân phố núi Pleiku cũng rộn ràng chào đón Giáng sinh 2014, một Giáng sinh an lành với nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Mặc dù chỉ mới hơn 6h tối nhưng cả khu vực bên ngoài và bên trong nhà thờ Thăng Thiên (TP.Pleiku) đã đông nghẹt người. Đủ mọi thành phần và lứa tuổi, ai cũng đều náo nức để được cảm nhận và được hưởng trọn vẹn không khí tưng bừng của đêm Giáng sinh. Điểm nổi bật và thu hút nhiều người đến nhà thờ trong đêm Giáng sinh là các hang đá và các tiểu cảnh về Giáng sinh ở đây được trang trí khá công phu với đèn màu rực rỡ, càng làm cho không khí trong đêm Giáng sinh thêm nhộn nhịp, ấm cúng và an lành.
Chị Lê Thị Hạ – TP.Pleiku chia sẻ: Giáng sinh năm nay, các nhà thờ và giáo xứ trên địa bàn đều chuẩn bị chu đáo và rất nhiệt tình. Là 1 giáo dân trên địa bàn thành phố Pleiku, tôi mong muốn mùa Giáng sinh năm nay sẽ mang đến nhiều bình an cho tất cả mọi người.
Không khí mỗi lúc càng thêm nhộn nhịp bởi lượng người đến dự thánh lễ ngày một đông, và trẻ con thì được bố mẹ diện trên mình bộ trang phục đỏ tươi của ông già tuyết. Giống như mọi năm, các nhà thờ trên địa bàn TP.Pleiku đều được trang hoàng lộng lẫy tạo vẻ đẹp lung linh và khiến lễ Giáng sinh càng mang không khí an lành với nhiều ân phúc. Không khí đêm Giáng sinh không lạnh lắm nên càng về khuya, những ngả đường dẫn tới các nhà thờ càng đông nghẹt người. Những tiết mục văn nghệ sôi động nhưng cũng không kém phần ý nghĩa nói về chúa Jêsu và đức mẹ Maria đã tạo nên bầu không khí ấm cúng, chan hòa của đêm Noel; và không riêng gì các giáo dân mà cả những người không theo đạo cũng đã cảm nhận được sự ấm cúng, an lành trong đêm lễ.
Anh Phan Xuân Sinh-Xã Nghĩa Hưng – huyện ChưPah tâm sự: So với năm trước thì Giáng sinh năm nay không khí không lạnh lắm nên người dân đi đón Giáng sinh cũng nhiều hơn. Giáng sinh năm nay nhộn nhịp hơn năm trước và tôi mong nhiều điều vui sẽ đến với tất cả mọi người.
Một Giáng sinh nữa đã về trong sự phấn khởi của người dân phố núi Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung và được diễn ra trong mối đoàn kết lương giáo; báo hiệu cho một năm mới 2015 sắp tới an lành với nhiều may mắn và hi vọng mới ./.
Mỹ Tiến-Xuân Huy