Không khí của ngày bầu cử đã rộn ràng và cùng chung một niềm vui hướng về Ngày hội toàn dân đi bầu cử, mỗi cử tri sẽ gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng riêng qua lá phiếu của mình:
Ông Nguyễn Văn Chánh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah: Đối với niềm kỳ vọng của bà con nhân dân thì cũng mong muốn rằng các ứng cử viên của mình nếu được bầu vào HĐND các cấp thì thực hiện tốt theo chương trình hành động mà đã hứa với bà con cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri.
Anh Đặng Đình Tấn – Phó Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah: Tôi cũng như các đoàn viên thanh niên trên toàn thị trấn thì nói chung là cũng với một tâm thế rất là sục sôi với cuộc bầu cử này. Tôi cũng như là tất cả các đoàn viên thanh niên ở đây thì cũng hi vọng là những vị đại biểu mà trúng cử thì sẽ cố gắng hết sức, làm sao để phục vụ nhân dân tốt hơn, đại diện được tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân để mà phục vụ chung vào công cuộc đổi mới của đất nước.
Già làng HMrik – Làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP.Pleiku: Với bản thân và bà con buôn làng thì kỳ vọng là nếu mà bầu cử Quốc hội mới thì sẽ mong muốn là những nhân sự mới sẽ lãnh đạo tốt, gần dân, sát dân, bám dân,giúp đỡ cho dân.
Chị Đinh Thị Goi – Huyện Đak Pơ: Kỳ vọng của tôi vào cuộc bầu cử HĐND các cấp là lựa chọn những người có đức, có tài chăm lo cho đồng bào DTTS, đặc biệt là các hộ nghèo.
Mỹ Tiến – Kim Châu – Xuân Huy