Thiên nhiên là một món quà vô giá ban tặng cho cuộc sống của con người. Chính vì thế, bảo vệ, giữ gìn thiên nhiên là việc mà ai cũng nên xây dựng ý thức để có những hành động thiết thực. Và với trẻ nhỏ, giáo dục cho các em hiểu ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên là điều vô cùng cần thiết.
Gia đình chị Dương Thị Hoài Thanh có hai con trai. Ngay từ khi các con còn nhỏ, anh chị đã luôn động viên và tạo điều kiện để các con được tiếp xúc, khám phá thiên nhiên. Chính vì thế, hai con rất thích chăm sóc, trồng những loại cây cảnh trang trí cho ngôi nhà hay góc học tập của mình.
Em Vũ Dương Hùng – Lớp 7.9, Trường THCS Trần Phú, TP Pleiku chia sẻ: “Hôm nay đến nay em rất vui vì được biết rất nhiều loại cây sen đá. Em đã xin tiền mẹ mua những cây giống mới về để trồng, để tiếp tục nhân thêm ra. Theo em là học sinh cũng nên biết trồng cây để có không khí trong lành”.
Chị Dương Thị Hoài Thanh – TP. Pleiku nói: “Theo tôi nghĩ nên có nhiều hơn nữa những chuyến dã ngoại để con cái có thể có thêm hiểu biết về cây xanh, về thiên nhiên để yêu thiên nhiên hơn”.
Để giáo dục cũng như nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên cho học sinh, đông đảo các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chọn cách để các em học sinh tự tay chăm sóc vườn hoa hay vườn thuốc nam trong khuôn viên. Những giây phút hòa mình với hoa lá, cây cối, học sinh không những biết trân trọng giá trị của sự đoàn kết trong lao động mà còn yêu hơn mái trường – ngôi nhà thứ hai cho các em kiến thức, rèn luyện nhân cách để làm người có ích.
Em Đinh Bảo Ngọc – Lớp 6C, Trường THCS Anh hùng Wừu, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa cho biết: “Khi đến trường nhìn thấy cây xanh, hoa lá đẹp thì em thích đi học hơn, thích đến trường hơn”.
Trồng cây, chăm sóc các loại hoa hay cây cối cũng là cơ hội để học sinh được tham gia vào các hoạt động vận động ngoài trời, đồng thời còn là cách học qua thực hành, từ đó giúp các em vừa tăng khả năng quan sát vừa hình thành tính trách nhiệm của bản thân từ những việc nhỏ nhất.
Thầy giáo Vũ Ngọc Phương – Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Anh hùng Wừu, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa cho biết: “Ở trường chúng tôi có trên 90% học sinh là người dân tộc Jarai, để giúp sân trường luôn ngập tràn màu sắc của hoa lá thì chúng tôi phân công các em để các em tự làm. Từ đó giúp các em biết cách chăm sóc cây cối”.
Hình thức tổ chức các chuyến thăm quan, dã ngoại cũng đã được nhiều trường học triển khai. Thông qua đây, học sinh có điều kiện hòa mình với thế giới bên ngoài, mở rộng tầm mắt về cuộc sống thiên nhiên. Đồng thời, cũng khơi gợi sự tò mò, hứng thú và ý thức bảo vệ thiên nhiên rộng lớn, tươi đẹp của các em.
Tình yêu đối với thiên nhiên không phải tự nhiên mà hình thành. Dưới nhiều hình thức khác nhau, bố mẹ, thầy cô chính là cầu nối để giáo dục, nuôi dưỡng, vun đắp cho con em mình. Đây chính là những nền tảng vô cùng hữu ích, góp phần tạo nên một thế hệ tương lai có ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của con người./ .
Thanh Vui, Mạnh Hà, Ksor Tuối