Giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Cập nhật 06/5/2021, 07:05:11

Dưới nhiều hình thức khác nhau, các tổ chức Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục đạo lý, truyền thống“Uống nước nhớ nguồn”cho lớp lớp đoàn viên, thanh niên. Từ những hoạt động ý nghĩa này vừa khơi gợi lòng tự hào dân tộc vừa trở thành động lực để mỗi bạn trẻ nỗ lực hơn nữa trong học tập, làm việc, cống hiến cho cộng đồng xã hội.

Thăm viếng, dọn dẹp Nghĩa trang liệt sĩ là hoạt động được Đoàn Thanh niên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng hưởng ứng nhiệt tình. Vào các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc hay của địa phương, đông đảo đoàn viên, thanh niên lại đến để thể hiện tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ bằng những việc làm giản đơn nhưng đầy ý nghĩa.

Em Hoàng Ngọc Khánh Linh – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai bày tỏ: “Những công việc dọn dẹp, lau chùi thì là những công việc thường ngày ở nhà. Nhưng đối với hôm nay tại Nghĩa trang liệt sĩ thì em thấy vô cùng thiêng liêng. Bởi vì nó thể hiện lòng tri ân, biết ơn đối với các anh hùng đã hy sinh cho đất nước. Vì thế, mỗi công việc chúng em đều làm rất chỉnh chu, sạch sẽ”.

Di tích lịch sử cấp tỉnh bến đò A Sanh tại làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai – nơi đón tiếp rất nhiều lượt khách đến thăm quan. Nhưng trong con mắt đã nhuốm màu thời gian của người lính bộ độ cụ Hồ năm xưa – Ông Rơ Lan Pênh lại rất đỗi tự hào khi các cháu học sinh đã đến để tìm hiểu lịch sử của vùng đất này. Và cứ thế, người già kể, người trẻ lắng nghe. Đó là biết bao câu chuyện hào hùng về tuyến vận tải đường sông – địa điểm đã đưa đón bộ đội, lương thực, vũ khí qua sông Pô Cô của những người lái đò độc mộc đã góp phần quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với trải nghiệm đáng nhớ, những bài học lịch sử từ thực tiễn trong chuyến đi về nguồn do Đoàn thanh niên huyện Ia Grai tổ chức như thế này không chỉ có ý nghĩa giáo dục lớn lao mà còn trở thành ký ức đẹp trên hành trình tuổi trẻ của các đoàn viên, thanh niên.

Em Trần Bảo Nguyên – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai chia sẻ: “Sau khi đến đây em thấy phong cảnh ở đây rất đẹp và rất hùng vĩ. Được nghe những câu chuyện lịch sử về bến đò A Sanh và các các anh hùng dân tộc thì em cảm thấy rất tự hào. Sau này em nghĩ mình phải cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với những gì mà anh hùng đời trước phải đánh đổi cho cho chúng ta ngày hôm nay”.

Ông Rơ Lan Pênh – Làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai cho biết: “Rất là vui mừng đón các cháu đến đây để tìm hiểu lịch sử về bến đò A Sang. Ngày xưa lịch sử chiến tranh là như vậy rồi, thì cũng mong các thế hệ sau này cũng phải cố gắng phấn đấu hết mình trong các công việc như học tập, làm việc rồi cũng quảng bá, giới thiệu cho các bạn khác để biết về lịch sử đấu tranh của dân tộc ta nói chung và bến đò lịch sử A Sanh nói riêng”.

Kết nạp đoàn viên vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại những địa chỉ đỏ hay những căn cứ cách mạng cũng là cách tạo ấn tượng sâu sắc và động lực để mỗi bạn trẻ phấn đấu hơn trong học tập, cuộc sống.

Em Nguyễn Hoàng Anh – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai chia sẻ: “Được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh em cảm thấy rất vinh dự/ thời gian tiếp theo em sẽ cố gắng học thật giỏi, tham gia các hoạt động của Đoàn tổ chức để bản thân phát triển hơn”.

Với những hiệu ứng mang lại, các tổ chức Đoàn thanh niên của huyện Ia Grai tiếp tục duy trì cũng như đa dạng hình thức giáo dục truyền thống Uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Góp phần hình thành một thế hệ tương lai có trách nhiệm với đất nước, dân tộc mình. / .

Thanh Vui, Ksor Tuối

Trả lời