Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chính của Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62, sáng nay (27/3), tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tp.Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Tiền Phong trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ theo nghi lễ quốc gia và tôn vinh lá cờ Tổ quốc. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban, Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị LLVT, đại diện các nhà tài trợ, đông đảo quần chúng nhân dân Tp. Pleiku, và các VĐV về tham dự giải.

Trước khi diễn ra Lễ thượng cờ, các đại biểu về tham dự đã dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, thể hiện lòng thành kính trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị cha già muôn vàn kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta trưởng thành, lớn mạnh.
Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm, Lễ thượng cờ chính thức được diễn ra. Nghi Lễ được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh điều hành, các tổ Quốc kỳ, Quân kỳ, đội Quân nhạc, Tiêu binh và đại diện các khối của lực lượng vũ trang tỉnh, Công an tỉnh đã rước lá cờ Tổ quốc từ trụ sở Liên cơ quan ra khu vực làm Lễ chào cờ để tiến hành nghi lễ thượng cờ Tổ quốc.
Trong giai điệu trầm hùng, kiêu hãnh của bài hát Tiến Quân ca, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên trên cột cờ lớn trước tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Lá cờ không chỉ biểu trưng cho tâm hồn, đất nước, con người Việt Nam; mà còn là hồn cốt, thể hiện sự trang nghiêm, oai hùng của cả dân tộc. Một dân tộc đã kiên cường trong đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc; một dân tộc đã không tiếc máu xương, để tô thắm màu cờ Việt Nam, vì mục tiêu độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội.

Chứng kiến Lễ thượng cờ, đông đảo người dân và VĐV có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku không giấu được những cảm xúc dâng trào. Nguyện nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ từng căn dặn.
Anh Đào Mai Việt, vận động viên Marathon chia sẻ: “Mình cảm thấy rất tự hào, trước đây mình đã tham gia giải ở Lý Sơn và cũng đã tham dự Lễ Thượng cờ này. Lễ Thượng cờ này có ý nghĩa lớn cho các vận động viên về lòng tự hào dân tộc và cảm thấy cần cố gắng để bảo vệ Tổ quốc hơn nữa.
Ông Nguyễn Bá Thuấn, Người dân Tp.Pleiku cũng nói: “ Lễ Thượng cờ lần này thật là tuyệt vời, rất tự hào con người Việt Nam”.
Sau Lễ thượng cờ theo nghi lễ quốc gia, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức Lễ tôn vinh lá cờ Tổ quốc. Ở phần này, một lá cờ khổng lồ có diện tích 300m2 đã được các tình nguyện viên trải rộng trước Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi 75 năm về trước đã diễn ra Đại hội các Dân tộc thiểu số miền Nam, ghi dấu sự đoàn kết, “ cùng chung một gốc, cùng chung một nguồn” của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Đây là nghi lễ nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi vận động viên đối với quê hương, đất nước khi tham dự Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm nay.
Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu: “Trong lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta thì đó là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, biểu tượng của quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta; lịch sử đấu tranh cách mạng. Cho nên khi mà ở ngày hội thể thao lớn như thế này, chúng ta làm một Lễ thượng cờ ban đầu thì sự kiện thể thao được nâng tầm lên rất nhiều, trở thành một sự kiện để biểu dương lực lượng, sức mạnh của chúng ta, truyền thống đoàn kết, truyền thống cách mạng của chúng ta. Chúng tôi hy vọng qua Lễ thượng cờ này, các vận động viên, Nhân dân của thành phố Pleiku, Nhân dân của tỉnh Gia Lai sẽ cảm thấy được niềm tự hào cũng như có thêm động lực để mà phấn đấu, cùng nhau xây dựng quê hương, xây dựng đất nước chúng ta, bảo vệ vững chắc được độc lập chủ quyền của đất nước chúng ta”.
Nghi thức thượng cờ Tổ quốc tại Quảng trường Đại Đoàn Kết – nơi tụ linh của hồn thiêng sông núi, nơi tượng Bác uy nghi và gần gũi, trang nghiêm mà thân thuộc càng có ý nghĩa khi lan tỏa thông điệp kết nối bao trái tim Việt; lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Đồng thời, đây còn là hoạt động ý nghĩa nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi vận động viên khi về tham gia tranh tài ở Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báoTiền Phong lần thứ 62, năm nay./.
Quốc Linh – Đoàn Bình – Huy Toàn – Minh Trung