Một vụ rau thất thu của người dân ở xã Nam Yang

Cập nhật 25/3/2021, 09:03:00

Câu chuyện về được mùa mất giá hay được giá mất mùa vẫn thường xuyên xảy ra đối với người nông dân. Đó là khi người dân đầu tư ồ ạt, thiếu quy hoạch vào những thời điểm giá cả nông sản, rau củ,… cao ngất ngưởng. Và khi sản phẩm đến lúc được thu thì giá lại xuống thấp, thậm chí là không thể tiêu thụ được khiến người nông dân tự loay hoay đi tìm đầu ra cho sản phẩm. Phóng sự về một vụ rau thất thu của người dân ở xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa.

Chị Huỳnh Thị Xuân, Thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa đang nhổ bỏ 2 sào củ cải vì đã quá lứa do không có thương lái đến  mua….5 sào còn lại đang ở thời điểm cho thu hoạch nhưng vợ chồng chị Xuân lại đứng, ngồi không yên vì nếu trong vài ngày tới toàn bộ diện tích củ cải này không  bán được.

Chị Xuân nói: “Tôi cũng đã tìm biết bao nhiêu đầu mối để mình bán thu lại cái vốn nhưng mà mình không tìm được. Mong giá rẻ cũng được để mình lấy lại cái vốn thôi chứ tiêu giờ chết hết, cà phê nói chung là cằn cỗi hết rồi hy vọng trồng cây hoa màu để kiếm tiền, giờ không có thương lái mua như thế này nói chung là khổ lắm chị. Hai vợ chồng nằm đây đêm ngủ không được nữa”.

Với gia đình anh Nguyễn Văn Lộc ở Thôn 1, xã Nam Yang cũng vậy, trước tết anh đã phải phá bỏ 4 sào bắp sú do không bán được vì dịch bệnh Covid – 19, những tưởng sẽ thu lại vốn đầu tư ban đầu trong 3 sào rau còn lại. Song đến giờ này vẫn không có một thương lái nào đến hỏi mua vườn rau của gia đình.

Anh Lộc cũng nói:  Nói chung giá cả cũng thấp nên chưa có thương lái nào đến mua, giờ cũng trông sao ai mua được để bán lấy lại cái vốn ban đầu, lời lãi lúc này cũng không tính tới nữa mong sao cho nó đủ cái vốn ban đầu đầu tư ra thôi.

 Đầu tư mỗi sào rau khoảng vài trăm ngàn đồng không phải là nhiều, nhưng nó lại là số tiền không hề nhỏ của những người nông dân  đang phải sống trong tình cảnh nợ nần khi cây tiêu bị chết, cà phê già cỗi. Đứt nguồn thu nhập từ những cây công nghiệp dài ngày nên họ đành  phải chuyển sang trồng cây nông nghiệp ngắn ngày với vốn đầu tư thấp nhất. Thế nhưng vụ rau năm nay là vụ rau thất bại nặng nề nhất của những hộ nông dân trồng rau ở đây trong vòng 3 năm qua.

 Chị Trần Thị Phương Thảo, Công chức địa chính nông nghiệp xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa cho biết: “Diện tích trồng rau ồ ạt, không có đầu ra cho sản xuất. Khi trồng ra người dân không có chỗ bán, các loại rau đổ đầy cánh đồng thành ra người dân vừa bị lỗ tiền công, tiền giống đầu tư không mang lại lợi nhuận cho người dân. Cho nên hiện tại trên địa bàn người nông dân đang rất là điêu đứng vì làm ra sản phẩm mà không được bán, rất là chua xót”.

 Toàn xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa hiện có 40 ha rau trồng các loại. Trong đó có diện tích rau đã quá lứa phải phá bỏ, có diện tích rau đến thời điểm cho thu hoạch. Vì vậy hiện người dân ở đây đang trông chờ từng ngày số rau còn  lại của gia đình có thể bán được trong thời gian sớm nhất để họ có thể gỡ gạc lại số vốn  ban đầu./.

Lệ Xuân, Phi Long

Trả lời