Biển Hồ – Đôi mắt Pleiku

Cập nhật 21/3/2021, 14:03:34

Biển Hồ – “Viên ngọc quý” của thành phố Pleiku, một địa danh mà du khách nào khi đặt chân đến vùng đất Tây nguyên cũng muốn một lần được ghé thăm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vỹ, hoang sơ nhưng không kém phần thơ mộng, dịu dàng mà hiếm nơi nào có được.
Mời các bạn cùng đến với Biển Hồ để một lần cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh sơn thủy, hữu tình..!

Biển Hồ địa danh đã đi vào thơ ca, hội họa, gắn liền với những sự tích kỳ bí. Theo cư dân địa phương thì khi đến Pleiku mà không ghé thăm Biển Hồ thì coi như bạn chưa từng đặt chân đến phố núi.

Biển Hồ hay còn gọi là Hồ Tơ Nưng rộng hơn 228 ha, có độ sau từ 14-19m được bao bọc bởi những cánh rừng thông, núi non xanh biếc tạo thành một bức tranh thủy mạc lung linh, huyền ảo. Từ trên cao mặt hồ như chiếc gương soi cho mây trời in bóng;  đứng bên bờ hồ có cảm giác như đứng bên bờ biển lộng gió; cảm giác hồ cứ kéo dài ra mãi không điểm dừng.

Theo các nhà khoa học thì Biển Hồ chính là miệng núi lửa đã tắt từ hàng trăm triệu năm, còn với cư dân địa phương Biển Hồ gắn liền với nhiều sự tích của đồng bào Jrai. Có chuyện kể rằng: Tơ Nưng chính là tên một làng cổ trong huyền thoại đã bị núi lửa chôn vùi và những người sống sót vì khóc thương mà nước mắt chảy thành Biển Hồ; rồi cả những câu chuyện ly kỳ như Biển Hồ được thông ra tận biển đông…

Trong mọi thời khắc Biển Hồ đều mang một vẻ đẹp riêng, dù lúc sương chưa tan hay giữa trưa, lúc chiều tà. Có lẽ vậy, mà Biển Hồ đã làm rung động trái tim của bao người, đến mức nhạc sỹ Nguyễn Cường đã viết: “Tôi muốn nhìn vào đôi mắt ấy, Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy…”. Quả thật còn gì đẹp bằng khi ví nơi đây chính là đôi mắt của mỹ nhân Pleiku.

Bà Trương Thị Tuyết Hoa,  Thành phố Pleiku tự hào nói: “Gia Lai mình cũng có rất nhiều cảnh đẹp, mà khi có những người bạn, rồi gia đình thì  mình có thể đến để thăm quan như danh thắng Biển Hồ chính là một nơi để mình chọn, mình đến, nó hòa với thiên nhiên, làm cho con người mình thoải mái hơn, nhẹ nhàn hơn”…

Quyến rũ mọi người bởi vẻ đẹp thiêng tạo, bầu không khí trong lành, mát mẻ; đã từ lâu rồi bất kỳ du khách nào có dịp đặt chân về Cao nguyên Gia Lai thì đều ghé lại Biển Hồ để  thấy tận mắt, để cảm nhận dung nhan yêu kiều của mặt nước hồ xanh trong không bao giờ cạn. Nó như tình cảm mộc mạc, đông đầy của người Tây Nguyên dành cho bạn bè và du khách phương xa, mà mỗi khi xa rồi vẫn còn chút gì để nhớ, để thương./.

Kim Ngân, Ksor Tuối

Trả lời