Nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch quốc gia Vleague mùa giải 2015, từ ngày 30/11 – 4/12/2014, CLB bóng đá HAGL đã tổ chức giải tứ hùng năm 2014 gồm các đội: Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Phú Yên, Sanna Khánh Hòa và chủ nhà HAGL. Giải đấu là cơ hội để BHL CLB HAGL rà soát, kiểm tra đánh giá năng lực của các cầu thủ trong mùa giải mới, đặc biệt là khả năng hòa nhập của các tài năng ở lứa tuổi U19.
Trận HAGL gặp Sanna Khánh Hòa, kết quả thua 1-2.
Các trận đấu của CLB HAGL tại giải lần này đều diễn ra khá muộn vào lúc 18h. Tuy nhiên điều đó không làm giảm sự hâm mộ của khán giả Phố núi đối với môn thể thao vua nói chung và CLB HAGL nói riêng. Đây là giải đấu đầu tiên mà lứa cầu thủ U19 với những: Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy,… ra mắt khán giả nhà dưới màu áo đội 1 HAGL. Với những màn trình diễn xuất sắc ở các giải đấu trước đó, dễ hiểu khi các chàng trai U19 HAGL đã thật sự tạo ra sức hút lớn đối với người hâm mộ Phố núi.
Một Khán giả phố núi chia sẻ: Dù bản thân khá bận rộn công việc nhưng đối với đội U19 thì không riêng gì mình mà cả nước đều hâm mộ nên đến xem thi đấu. Mình thích lối đá biểu diễn kỹ thuật của đội, thích bóng đá fair play,…
Theo thống kê của BTC, trận đấu đầu tiên giữa HAGL và Sanna Khánh Hòa đã thu hút gần 10 ngàn khán giả đến sân. Đến trận thứ hai gặp XSKT Cần Thơ, con số khán giả cũng đạt mức tương tự. Đây là điều hiếm thấy khi CLB HAGL thi đấu tại Vleague trong vài mùa giải gần đây. Tại giải tập huấn này với mục tiêu chính là kiểm tra đánh giá năng lực, khả năng hòa nhập của các cầu thủ nên BHL CLB HAGL đã chủ động xáo trộn đội hình nhằm thử nghiệm tìm ra phương án khả dĩ nhất.
Ở trận đầu gặp Sanna Khánh Hòa, HLV Graechen sử dụng dàn cầu thủ U19 gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Sơn, Hồng Duy,… làm nòng cốt. Với kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều, dễ hiểu khi các chàng trai trẻ bên phía HAGL tỏ ra lép vế trước lối đá áp sát, quyết liệt từ đội khách. Kết quả thua trận 1-2 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu.
Trận HAGL gặp XSKT Cần Thơ, với chiến thắng khó nhọc 3-2.
Ở trận đấu thứ hai với XSKT Cần Thơ, đội hình xuất phát của HAGL đã thay đổi 90% khi chỉ giữ lại tiền vệ Hoàng Thiên. Sự góp mặt của những cầu thủ kinh nghiệm đã giúp lối chơi của HAGL trở nên mạch lạc hơn. Tuy nhiên vẫn còn đó sự phối hợp chưa ăn ý giữa các cầu thủ. Đặc biệt là hàng thủ tỏ ra chưa chắc chắn. Đây là những hạn chế mà BHL HAGL sớm phát hiện và có phương án khắc phục thời gian tới. Dù dành chiến thắng 3-2 chung cuộc nhưng kết quả này chưa nói lên nhiều điều bởi các tình huống ghi bàn đều từ nỗ lực cá nhân thay vì các pha phối hợp đồng đội.
Một khán giả hâm mộ đội HAGL nhận định: Hiện nay các em đã định hình được lối chơi nhưng so với Vleague vẫn còn thiếu kinh nghiệm và chắc chắn sẽ gặp khó khăn bởi tại Vleague đa phần các cầu thủ cạnh tranh, chinh chiến nhiều rồi nên cũng mong rằng lần lần các em sẽ trưởng thành và thi đấu tốt…
Khán giả Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ: Lối đá của đội HAGL với nòng cốt là các cầu thủ trẻ rõ ràng là đá đẹp nhưng chưa bắt nhịp được với lối đá tại Vleague. Trong khi các cầu thủ trẻ U19 được đào tạo và thi đấu theo phong cách hiện đại thì các trận đấu tại Vleague lại khá sát phạt. Hy vọng rằng chậm nhất đến giai đoạn hai của giải thì các cầu thủ trẻ sẽ bắt nhịp và thi đấu tốt hơn…
Sau hai trận đấu đã qua, rõ ràng màn ra mắt của các chàng trai U19 trong màu áo đội 1 HAGL đã chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, đây mới chỉ trong giai đoạn thử nghiệm cả về lực lượng và lối chơi nên không thể đòi hỏi những kết quả tích cực ngay tức thời. Người hâm mộ Phố núi chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng CLB HAGL, với mục tiêu mang đến bóng đá đẹp đến với người xem./.
Nhật Thành-Xuân Huy