Những bóng hồng chống dịch Covid

Cập nhật 21/2/2021, 10:02:50

Trong những ngày thị xã Ayun Pa căng mình phòng, chống dịch Covid xảy trên địa bàn, hình ảnh những nữ “chiến sỹ áo trắng” cùng tham gia vào lực lượng tuyến đầu đã trở nên quá quen thuộc đối với nhiều người dân. Tạm gác lại niềm vui sum họp với gia đình, người thân trong những ngày tết để cùng thị xã đẩy lùi dịch bệnh.

Tham gia vào đội truy vết cùng với y, bác sỹ CDC Gia Lai từ những ngày đầu phát dịch trên địa bàn phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, Bác sỹ Ksor H’ Mai hiện đang công tác tại Trạm y tế phường Cheo Reo hầu như không có giờ nghỉ. Một ngày làm việc của Bác sỹ Ksor H’ Mai từ lúc tờ mờ sáng đến tận đêm khuya, có những hôm 3h sáng hôm sau công việc truy vết mới kết thúc. Tại Trạm y tế phường Cheo Reo, có 4 y, bác sỹ thì tất cả đều là nữ. Từ ngày phát dịch Covid chưa một ai về thăm gia đình, có những chị nhà chỉ cách nơi làm việc chỉ vài bước chân. Mỗi lần nhớ con chỉ có thể đứng từ xa để động viên.

Bác sỹ Ksor H’ Mai – Trạm y tế phường Cheo Reo, thị xã AYun Pa chia sẻ: “4 chị em chúng tôi hiện đã ở trạm hơn 22 ngày rồi, bắt đầu khi xác minh ca đầu tiên. Mặc dù, năm mới chúng tôi rất nhớ nhà, rất muốn đoàn tụ với gia đình nhưng vì nhiệm vụ chống dịch, chúng tôi sẵn sàng tạm gác lại chuyện gia đình. Cũng như nhiều người dân, chúng tôi rất mong dịch qua nhanh để đoàn tụ vớ gia đình”.

Còn với dược sỹ Phạm Thị Hà Ni – đang công tác tại trạm y tế xã Ia Rtô, thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát chân đèo Tô Na, là tuyến đường huyết mạch, mỗi ngày có hàng trăm phương tiện  ra vào thị xã nên lực lượng làm nhiệm vụ tại đây lên đến 12 người, chỉ có dược sỹ Ni là nữ. Khai báo y tế, đo thân nhiệt, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông qua đây… đã trở nên quá quen thuộc với lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Những lúc nghỉ ngơi, dược sỹ Ni thường tranh thủ gọi điện về động viên 2 đứa con nhỏ đang gửi nhà ngoại, vì chồng cũng đang bị mắc kẹt tại huyện Ia Pa.

Dược sỹ Phạm Thị Hà Ni – Trạm y tế xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cũng cho biết: “Khi dịch bùng phát bắt đầu từ ngày 30/01, tôi cùng với các anh em tại đây đã thực hiện chốt chặn. Các anh em thì cùng phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao, công việc thì thật sự khó khăn, gian khổ ở đây hiện chưa ai được về nhà cũng rất nhớ con nhưng vì công việc, mỗi lần nhớ con, tôi chỉ có gọi facetime để cùng nói chuyện với nhau. Cũng mong dịch qua mau để được về nhà, để được đoàn viên”.

Những ngày qua, Hội LHPN, đoàn viên thanh niên của các xã, phường cũng ngày đêm thay nhau tổ chức nấu ăn cho lực lượng tuyến đầu bằng nguồn kinh phí hỗ trợ và của cả người dân đến đóng góp. Mỗi người mỗi việc với mong muốn góp một phần công sức của mình cùng với địa phương vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Chị Đào Thị Hằng – Phụ trách bếp ăn Công an thị xã Ayun Pa  cho biết:“Để đảm bảo sức khỏe cho các cán bộ chiến sỹ đang thường trực tại các chốt, mỗi ngày chúng tôi chuẩn bị thức ăn cho 2 buổi mỗi buổi 120 suất. Ngoài kinh phí của đơn vị, thì chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ của nhân dân như gia vị rau củ, quả. Như có 1 chị ở phường Đoàn Kết ủng hộ chúng tôi tới 4 tấn rau củ quả, và còn nhiều sự hỗ trợ khác nữa, qua đây tôi xin cảm ơn các mạnh thành quân đã ủng hộ trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp”.

Mùa xuân dường như vẫn đang thì thầm bên những bóng hồng chống dịch, nhưng gác lại tất cả, tại tâm dịch thị xã Ayun Pa, những nữ y, bác sĩ vẫn đang căng mình làm nhiệm vụ mà người dân thị xã và cả tỉnh Gia Lai tin yêu, gửi gắm. Niềm vui sum vầy cùng gia đình trong những ngày tết được chuyển thành niềm tin và hy vọng về trận dịch mau qua nhanh, để người dân trở lại cuộc sống thường ngày.

Họ những bóng hồng sẵn sàng quên đi hạnh phúc cá nhân, vì sự bình yên của mọi người./.

CTV Nguyễn Sang (Thị xã Ayun Pa)

Trả lời