Dự án khu dân cư Nguyễn Văn Linh gây bức xúc cho người dân

Cập nhật 27/11/2014, 15:11:09

Sau 4 năm kể từ ngày UBND tỉnh Gia Lai ban hành công văn “Về việc triển khai dự án xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, TP. Pleiku”- những tưởng người dân ở đây sẽ được sống trong một môi trường xanh-sạch-đẹp. Thế nhưng, đến nay dự án này đã gây ra nhiều bức xúc vì việc “treo” dự án, ngừng dự án rồi lại triển khai dự án mới trên một con đường.

 

Bà Thơm kiểm tra vách tường đã bị mục nát.

 

6 rưỡi sáng, bà Lê Thị Thơm (tổ 8, phường Ia Kring, TP.Pleiku) đi một vòng quanh nhà kiểm tra kĩ càng từng bức tường gỗ được dựng lên từ 20 năm trước và đến nay đã bị mục nát. Bàn tay bà chạm đến đâu thì những mảnh gỗ bị mối mọt tấn công rơi xuống vỡ vụn. Đây là thói quen trước khi bà đi làm vì nỗi lo vách tường nào đó có thể đổ sập xuống gây nguy hại đến người mẹ già đã 85 tuổi.

 

 

Với tay chạm vào một thanh xà ngang bằng gỗ đang chực gãy làm đôi của khu bếp thấp lè tè, bà Thơm lo lắng nói: “Bốn đứa con của tôi đã có gia đình nhưng đều phải đi ở trọ vì không được xây dựng nhà cửa trên khu đất đang nằm trong quy hoạch của tôi. Tôi chỉ mong khu này được cấp phép xây dựng sớm, tôi sẽ chia đất cho con cái xây nhà dựng cửa để mẹ con sống quây quần bên nhau”.

 

Căn nhà của bà Thơm đã xuống cấp trầm trọng.

 

Anh Lê Văn Sơn, con trai đầu của bà Thơm, cho biết: “Cả 4 anh em chúng tôi đều phải đi ở trọ nên không thể ổn định cuộc sống và yên tâm làm ăn vì lo cho mẹ và bà ngoại khi phải sống trong căn nhà xập xệ. Chúng tôi đang muốn sửa sang lại nhà cho mẹ nhưng chưa được chính quyền địa phương cấp phép”.

 

Gia đình bà Thơm là một trong số nhiều gia đình khác nằm trong hậu quả của dự án “Xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, TP. Pleiku”. Cuộc sống của hầu hết người dân ở đây dường như “giẫm chân tại chỗ”. Trong quá trình chờ đợi dự án được thực hiện, họ không thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa, chuyển nhượng đất đai và các quyền lợi khác.

 

 

Mặt đường bị thu hẹp bởi cỏ dại.

 

Bên cạnh đó, con đường thuộc hẻm 163- Lê Thánh Tôn đã được hứa hẹn sẽ trở thành một “Đại lộ” trong tương lai nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không hề được chỉnh trang, tu sửa. Mặt đường bong tróc, xói mòn, cỏ dại tràn ra chiếm gần trọn 2/3 con đường. Bên những bãi rác thải xú uế, ống kim tiêm hút chích vương vãi tràn lan.

 

 

Hai bên đường xuất hiện nhiều bãi rác.

 

“Nhiều năm nay, chúng tôi đã chờ đợi, hi vọng nhưng chưa có một sự khởi sắc nào ngoài những hệ lụy mà chúng tôi phải gánh chịu. Nhà cửa hư hỏng không được phép sửa, muốn phát triển chăn nuôi cũng không được phép làm chuồng trại. Các tệ nạn xã hội đang hoành hành ở trên con đường dường như đang bị bỏ hoang này”- Ông Lê Đăng Hùng (Phường IaKring- TP. Pleiku) bức xúc, cho biết.

 

Vỏ bọc kim tiêm do các đối tượng hút chích bỏ lại.

 

Nhiều trường hợp xây dựng nhà cửa đã bị phạt tiền và buộc phải ngừng thi công. Hộ gia đình anh Hàn Hồng Dân (Công tác tại Cục Hậu cần Quân đoàn 3) là một trong những hộ phải bỏ dở ngôi nhà đang thi công xây dựng. Anh Dân nói: “Năm 2011, tôi được nhận một suất nhà đồng đội để gia đình làm nhà lấy chỗ ở. Vậy nhưng, ngôi nhà đã bị buộc dừng xây dựng”.

 

Anh Hà Hồng Dân trao đổi với phóng viên.

 

Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh được UBND tỉnh triển khai xây dựng từ năm 2011 do Công ty cổ phần Đầu tư Saigon Highland làm chủ đầu tư với tổng diện tích 94,9ha gồm các hạng mục: đất ở, đất kinh doanh công cộng, dịch vụ, đất giáo dục,đất công trình công cộng, đất công viên cây xanh, mặt nước và đất giao thông thuộc các phường Hội Phú, Trà Bá và Ia Kring.

 

Con đường nằm trong dự án đã bị hư hỏng nặng.

 

Đến ngày 1-8-2014, UBND tỉnh lại ký Công văn thống nhất chủ trương không thực hiện dự án “Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh TP. Pleiku”. Riêng vấn đề xây dựng đường Nguyễn Văn Linh, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Pleiku tiến hành quy hoạch đường Nguyễn Văn Linh với quy mô đường đô thị, mặt đường rộng 10,5 mét, vỉa hè mỗi bên từ 3 mét đến 5 mét, cắm mốc lộ giới theo quy định.

 

Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh vẫn “treo” đó.

 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Quang-Phó Chánh Văn Phòng UBND TP.Pleiku cho biết: “Đối với dự án “Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh” đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi nhưng theo công văn của UBND tỉnh về việc xây dựng dự án đường đô thị Nguyễn Văn Linh, UBND thành phố đã lập quy hoạch chi tiết gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh. Hiện nay, UBND thành phố đang chờ phê duyệt nên chưa thể ấn định được thời gian cụ thể triển khai dự án này”.

Như vậy, sau nhiều năm phải hứng chịu những hệ lụy từ dự án treo, nay người dân khu vực này lại phải tiếp tục chờ đợi một dự án mới chưa ấn định được thời gian thực hiện.

Xuân Duẩn (cùng nhóm PV)

1 thought on “Dự án khu dân cư Nguyễn Văn Linh gây bức xúc cho người dân”

  1. Dự án treo đã gần 10 năm, người dân nằm trong dự án cơ cực , khổ sở trăm bề, mọi quyền lợi trên đất của họ đều bị tước bỏ. Vì vậy kính đề nghị UBND Tỉnh Gia Lai cần sớm cho mọi người dân được biết: dự án có thực hiện hay không? Nếu chưa thực hiện được vì thiếu ngân sách thì cần đo đạc, cắm mốc để người dân được hưởng tất cả mọi quyền lợi trên phần đất còn lại của họ theo quy định của Pháp luật và ổn định cuộc sống, làm ăn phát triển kinh tế.

Trả lời