Xuân mới trên những vườn cây ăn quả trái vụ

Cập nhật 27/1/2021, 16:01:28

Với đặc điểm khí hậu thường nắng, nóng của xã vùng đệm biên giới, ít ai nghĩ rằng vùng đất khô hạn Ia Piơr của huyện Chư Prông lại phù hợp với cây ăn quả. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh khi những ngày này đến Ia Piơr chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước màu xanh tươi của những vườn cây ăn quả trái vụ. Trong không khí mùa xuân mới, mời quý độc giả đến thăm những mô hình cây ăn quả trái vụ, cùng gặp gỡ những người đã gieo màu xanh no ấm trên vùng đất khó Ia Piơr.

Vườn nhãn trái vụ hơn 1 ha của gia đình anh Nguyễn Sỹ Chiến ở làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông. Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc chặt chẽ từ việc bón phân, cắt tỉa cành đến tưới nước nên vườn nhãn của gia đình anh phát triển rất tốt. Là một trong những người đầu tiên mang giống nhãn Hương Chi về trồng tại vùng đất Ia Piơr, anh Chiến không khỏi vui mừng khi thấy cây nhãn phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Với 500 gốc nhãn, hầu hết đều cho ra trái vụ, đặc biệt là vào dịp giáp Tết và sau Tết, vì thời điểm này nhu cầu sử dụng trái cây tăng, giá cả cũng cao hơn chính vụ rất nhiều. Với năng suất từ 30 đến 35 kg/cây, giá bán tại vườn từ 25.000/kg trở lên tùy thời điểm, mỗi vụ nhãn đem về nguồn thu hơn trăm triệu cho gia đình anh.

Anh Nguyễn Sỹ Chiến – Làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông cho biết: “Năm nay là năm thứ 4 mình trồng nhãn, rất tốt như mong đợi của mình.  Thị trường thì rất thuận. Vì mình làm trái vụ nên thương lái đến mua với số lượng lớn, họ đặt hàng nhiều nhưng mình không nhận được vì cung không đủ cầu. Họ ưu chuộng nhãn hương chi này vì cùi gìn, hạt nhỏ, lượng đường nhiều nên xuất ra thị trường rất dễ. Nhãn Hương chi này trồng rất dễ, rất đơn giản, mình có thể cho ra trái vụ quanh năm, chủ yếu là mình cho vào thời điểm giáp tết, tầm cuối năm thì giá cả đạt được hơn thời gian bình thường”.

Chia tay mô hình nhãn của gia đình anh Chiến, chúng tôi đến thăm mô hình vườn cây ăn trái hơn 6 ha của gia đình anh Nguyễn Văn Tùng ở thôn Tân Thanh. Với đủ loại cây ăn quả như: Na Thái, xoài, bưởi, ổi, mít… đang cho thu hoạch, gia đình anh thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, gia đình anh nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để trồng xoài và na Thái trái vụ.

Anh Nguyễn Văn Tùng – Thôn Tân Thanh, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông chia sẻ: “Để cây na Thái cho ra trái vụ thì đòi hỏi kinh nghiệm rất cao, qua nhiều năm thì tôi cũng mày mò tìm tòi học hỏi từ những người đi trước áp dụng vào cây na Thái này từ phân bón, nước tưới làm sao cho đạt hiệu quả, đồng thời cũng áp dụng hạn chế thuốc bảo vệ thực vật để khi nào sản phẩm đến tay khách hàng được an toàn nhất và đáp ứng được đi xuất khẩu.  Đầu ra của cây rất ổn định, hiện tại siêu thị đặt hàng rất nhiều.  Thường tôi làm na thái chủ yếu cung vào dịp Tết, thu vào đúng dịp tế nguyên đán để phục vụ nhu cầu trưng tết của người dân”.

Không riêng gia đình anh Chiến, anh Tùng mà nhiều hộ dân sau khi chuyển đổi sang trồng cây ăn quả cũng có nguồn thu nhập cao. Theo thống kê, hiện toàn xã Ia Piơr có 28 mô hình trồng cây ăn quả với tổng diện tích khoảng 55 ha. Trong đó, có nhiều mô hình đã cho thu hoạch với năng suất cao, sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên chuyển đổi diện tích ồ ạt mà cần lựa chọn mô hình phù hợp và có đầu ra ổn định.

Ông Nguyễn Viết Tất – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Piơr, huyện Chư Prông  cho biết: “Qua thời gian thử nghiệm đến nay là 4-5 năm thì thấy cây ăn trái rất phù hợp với thời tiết, khí hậu ở đây. Chất lượng rất là ngon. Thì chúng tôi cũng đã thành lập tổ mô hình cây ăn quả và truyền kinh nghiệm làm cây ăn quả trái vụ và tiêu thụ đạt hiệu quả tương đối cao và đạt hiệu quả so với cây hoa màu khác. Sắp tới chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với siêu thị, hoặc trung tâm chợ đầu mối lớn để chúng tôi hợp đồng trực tiếp để tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Như cây xoài, cây na chúng tôi đã phối hợp với công ty ở Tp.Hồ Chí Minh để bao tiêu sản phẩm cho bà con”.

Một mùa xuân mới lại về, những vườn cây ăn trái ở Ia Piơr lại khoác lên mình một màu xanh non mới. Những tán cây căng tràn nhựa sống, những chùm quả sai trĩu cành đang vươn mình đón nắng xuân. Chia tay những người đã gieo màu xanh ấm no lên vùng đất khó Ia Piơr, cầu mong năm mới “mưa thuận gió hòa” để Piơr tiếp tục có những “mùa quả ngọt”.

Lê Thư, Huy Toàn

Trả lời