Nghề giáo được vinh danh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý; và khi nhắc đến những người thầy, người cô, tất cả chúng ta đều dành cho họ những tình cảm quý mến nhất. Để xứng đáng với sự tôn vinh ấy, người giáo viên đã phải trải qua không ít những khó khăn, dành trọn cái tâm cho sự nghiệp trồng người; và những khó khăn, vất vả ấy còn nhiều hơn gấp bội đối với các thầy, cô giáo đang công tác ở những vùng sâu, vùng xa.
Cô Nguyễn Thanh Vân, giáo viên điểm trường làng Plei Tơ Nung- xã H’Bông, huyện Chư Sê thì động lực lớn nhất để cô đam mê với nghề là học sinh ngoan, chuyên cần và đi học đều. Là giáo viên ở điểm trường làng nên cùng một lúc cô giáo Vân phải giảng bài cho học sinh 2 lớp 4 và 5 trong cùng một phòng học. Nhiều lúc nản, cô tưởng như phải dừng công việc để theo nghề khác. Thế nhưng với ý chí vươn lên và sự ngoan hiền của các em học sinh đã giúp cô kiên trì, nỗ lực hơn với nghề.
Trò chuyện cùng Cô Nguyễn Thanh Vân, co tâm sự: Đối với khu vực trung tâm thì thầy cô giáo được phụ huynh, các em học sinh quan tâm rất là nhiều. Ở đây thì phụ huynh học sinh ít quan tâm, nhưng được cái học sinh ngoan, đi học đầy đủ. Các em không bỏ học mà đi học đều đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi.
Còn đối với cô giáo Hoàng Thị Thu Minh, đang công tác tại trường tiểu học Kpăh KLơng- huyện Phú Thiện thì những khó khăn trong hơn 10 năm giảng dạy đã giúp cô trưởng thành hơn. Với đặc thù của địa phương, học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, bất đồng ngôn ngữ làm cho giao tiếp giữa cô và trò bị hạn chế rất nhiều. Thế nhưng, với sự yêu nghề và tấm lòng chân thành quan tâm học sinh, cô đã nỗ lực học tiếng địa phương để thuận lợi hơn trong việc giao tiếp và giảng dạy, phấn đấu để truyền thụ kiến thức cho các em học sinh.
Cô Minh chia sẻ: Học sinh ở đây hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số do vậy tôi luôn tìm cách để truyền thụ cho các em. Tôi luôn học hỏi và thường xuyên vận động các phụ huynh cho con em đi học đều.
Cũng như bao đồng nghiệp khác, Thầy Võ Đình Bảo – giáo viên trừng THCS Đinh Tiên Hoàng – Krôngpa khi đã xác định về công tác giảng dạy ở vùng sâu vùng xa là chấp nhận những khó khăn và luôn nổ lực vượt khó với quyết tâm là làm sao truyền thụ kiến thức cho các em càng nhiều càng tốt.
Thầy Bảo thổ lộ: Khi tôi đã xác định về đây công tác là chấp nhận mọi khó khăn rồi, khó khăn thì nhiều thứ lắm không thể kể hết được, nhưng chúng tôi thì vẫn bám trường bám lớp để tận tụy dạy dỗ đem lại cái chữ cho các em…
Tuy còn nhiều khó khăn nhưng các đơn vị trường học vùng sâu vùng xa vẫn luôn đẩy mạnh phong trào dạy tốt học tốt; đặc biệt trong dịp 20-11 các trường đã phát động nhiều phong trào thi đua thu hút các giáo viên tham gia để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Trao đổi với chúng tôi cô Nguyễn THị Hoa- Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng- Phú Thiện cho hay: Trường còn thiếu nhiều đô dùng dạy học, nên trong dịp 20-11 này phát động giáo viên thi tự làm đồ dùng dạy học, sau khi thi thì để dùng dạy học cho các em…
Cô Nguyễn THị Oanh- Hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Vương- Chư Sê cho biết thêm: Trong dịp 20-11 trường đã phát động phong trào thi đua giáo viên dạy giỏi và học sinh thi viết chữ đẹp, nhằm tạo phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy và học…
Khó khăn, vất vả là vậy nhưng các thầy, cô giáo vùng khó với lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm của một nhà giáo vẫn quyết tâm bám lớp, bám trường; và cảm thấy vui mừng khi đã đem được cái chữ đến với các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Những cống hiến đó của các thầy, cô giáo thật đáng trân trọng, và họ là những bông hoa đẹp tô thắm thêm cho những thành tích đáng tự hào của sự nghiệp trồng người ./.
Ngọc Ánh-Piên